My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Thứ hai là ngày đầu tuần

Hôm qua mẹ vừa về đến nhà thì trời mưa thật to. Điện phụt tắt. Con sợ. Con ôm chặt lấy mẹ và ngồi im dù cả nhà cùng hát để con bớt sợ. Mưa thật to mà lại là mưa đá nữa. Mưa rơi trên mái tôn nên tiếng mưa nghe càng lớn. Mở cửa ra mới thấy sức gió mạnh làm sao, nó át đi tất cả mọi âm thanh.
Mẹ cứ sợ như mọi thứ 2 con sẽ quấy, nhưng con lại rất ngoan. Con chịu ăn và chơi. Con thích xem mấy cậu chơi bắn bi, con ngồi xem và cũng chỉ trỏ, bình luận nữa.
Công ty Ba gửi tặng quà sinh nhật cho con, một bộ quần áo nhung, màu hồng cánh sen khá đẹp và hợp với nước da của con đấy. Tuy nhiên cái áo hơi ngắn so với con. Sáng nay trời lạnh bà mặc áo mới cho con và đội mũ len có tóc giả mà 2 cô Hoa ở công ty mẹ mua tặng, trông con thật dễ thương và đáng yêu làm sao.Mẹ thấy con mặc như vậy còn nữ tính, giống bé gái.love Chứ trông con mặc váy mà đầu con chả có tóc nhìn buồn cười lắm cơ.lol

Happy Birthday to my Bong 18.11.06Trời trở lạnh rồi mẹ ơi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28