My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Trời mưa

Dạo này thời tiết thật khó hiểu con gái nhỉ ? Sáng qua thì trời sương mù dầy đặc.Còn sáng nay thì lại mưa rào từ 5h sáng làm con gái mẹ sợ, 2 tay con cứ ôm chặt cổ mẹ. Mà sáng nay con dậy sớm quá, con nằm chơi, rồi còn nói chuyện, con bắt chước dì tập thể dục buổi sáng....coffee Đến 6h hơn con mới ngủ lại:zzz: , nhưng khi mẹ đi làm thì con lại thức dậy rồi bigeyes . Con dậy để tạm biệt mẹ mà
Mẹ đi làm, mẹ phải mặc áo mưa. Con đường từ nhà bà ra công ty mẹ có nhiều đoạn lầy lội lắm, mọi người buổi sáng đi làm đều vội vàng lại gặp mưa rào to nữa chứ. Ngoài đường là các loại áo mưa đủ màu sắc, mưa thì mỗi lúc một to bên đường mẹ thấy nhiều người đứng trú mưa dưới mái hiên, hoặc ở nhà chờ xe bus, hoặc dưới gốc cây to. Còn những người vẫn đang đi như mẹ thì đi thật chậm vì đi nhanh khi trời mưa nguy hiểm lắm con ạ. Thà chậm một phút con nhanh hơn một giây mà. Mẹ cũng muốn tìm một chỗ để trú mưa nhưng mẹ ko tìm thấy chỗ nào cho mình cả sad. Thôi thì bị ướt quần áo cũng ko sao. Chắc hôm nay sẽ mưa cả ngày thôi, vì mẹ thấy trời tối sầm sì mà. Con ở nhà chơi ngoan, chịu khó cho bà xi tè nhé, mẹ thấy dì và bà mỗi ngày phải giặt cho con cả dây quần áo đấy.Mà trời mưa, lạnh thế này ...mad

Sắp đến lễ Giáng sinh rồiHạnh phúc là gì vậy mẹ ?

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28