My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Trời trở lạnh rồi mẹ ơi

Sáng nay trời trở lạnh con gái nhỉ?Bầu trời xám xịt, mẹ chỉ lo trời mưa thì mẹ đi làm sẽ khó khăn hơn.Bà diện cho con bộ đồ mới, con đội mũ len nữa, nhìn con sao mà yêu thế chứ.
Ở nhà bà ngoại hay bị cắt điện buổi tối lắm.Họ chả báo trước sẽ cắt khi nào cả. Mọi khi mất điện thì con vẫn chơi đùa, nhưng tối qua con lại sợ, con quấy. Chắc do tối hôm trước có mưa đá và mất điện nên con vẫn sợ những âm thanh mạnh. Mẹ bế con sang hàng xóm có điện thì con lại vui vẻ ngay.
Bà kể ở nhà con đi giỏi lắm nhé. Con cứ tự đi từ nhà trong ra nhà ngoài và ngược lại. Con tha thẩn ra chỗ bà để nghịch gạo bà bán nữa. Bà nói con rất ngoan, chơi và ăn thôi. Thế là mẹ yên tâm rồi.

Thứ hai là ngày đầu tuầnĐã thứ 7 rồi mẹ à

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28