Tự truyện của Bông - Gồm nhiều tập
Tuesday, October 24, 2006 8:13:59 AM
[COLOR=deeppink]
Con chào các ông bà, các bác, các cô các chú. Hôm nay con cảm thấy rất vui, hạnh phúc khi có thời gian kể chuyện của con cho mọi người nghe. Con xin giới thiệu vắn tắt về con để mọi người cùng biết nhé. Con tên là Nguyễn Hoàng Yến Ngọc (con thấy cái tên này dài ghê, mà lại con hơi bị kêu nữa chứ !!!). Tên ở nhà của con là Bông, là bà ngoại đặt, còn thì bà nội và Ba con thì kêu con là Yến Ngọc. Mỗi lần được gọi tên con thấy vui lắm, con ạ liền à. Nói chung con thích cả 2 tên đó.
Ah, ngày con cất tiếng khóc chào đời là ngày 18.11.2005, vào lúc 15h. Sắp đến my first birthday rồi đó. Không biết ba mẹ con có kế hoạch mua quà gì tặng sinh nhật con đây.
Con thấy hồi hộp ghê. Chắc chắn là ba mẹ biết con thích gì mà. Từ giờ đến hôm đó con sẽ ngoan, sẽ ăn nhiều để mẹ không vất vả bế con đi khắp nơi, hàng giờ đồng hồ mà vẫn chưa được nửa bát cháo. Con hứa mà, dù gì con cũng sắp được 1 tuổi rồi, phải ra dáng người lớn chứ:).Hôm nay ba con đi công tác chưa về, tối ba về con sẽ kể thật nhiều chuyện cho ba nghe. Thôi con phải đi ăn cháo đây, tối còn đón ba chứ. Hẹn mọi người lần sau nhé, con sẽ kể nhiều chuyện hơn. Tạm biệt
[/COLOR]
Con chào các ông bà, các bác, các cô các chú. Hôm nay con cảm thấy rất vui, hạnh phúc khi có thời gian kể chuyện của con cho mọi người nghe. Con xin giới thiệu vắn tắt về con để mọi người cùng biết nhé. Con tên là Nguyễn Hoàng Yến Ngọc (con thấy cái tên này dài ghê, mà lại con hơi bị kêu nữa chứ !!!). Tên ở nhà của con là Bông, là bà ngoại đặt, còn thì bà nội và Ba con thì kêu con là Yến Ngọc. Mỗi lần được gọi tên con thấy vui lắm, con ạ liền à. Nói chung con thích cả 2 tên đó.
Ah, ngày con cất tiếng khóc chào đời là ngày 18.11.2005, vào lúc 15h. Sắp đến my first birthday rồi đó. Không biết ba mẹ con có kế hoạch mua quà gì tặng sinh nhật con đây.
Con thấy hồi hộp ghê. Chắc chắn là ba mẹ biết con thích gì mà. Từ giờ đến hôm đó con sẽ ngoan, sẽ ăn nhiều để mẹ không vất vả bế con đi khắp nơi, hàng giờ đồng hồ mà vẫn chưa được nửa bát cháo. Con hứa mà, dù gì con cũng sắp được 1 tuổi rồi, phải ra dáng người lớn chứ:).Hôm nay ba con đi công tác chưa về, tối ba về con sẽ kể thật nhiều chuyện cho ba nghe. Thôi con phải đi ăn cháo đây, tối còn đón ba chứ. Hẹn mọi người lần sau nhé, con sẽ kể nhiều chuyện hơn. Tạm biệt
[/COLOR]











