My Opera is closing 3rd of March

Ba yêu Bông vì Bông giống mẹ, mẹ yêu Bông vì Bông giống Ba

Vốn từ vựng hiện có của Bông

Mẹ đi làm về từ ngoài cửa mẹ đã nghe thấy cái giọng lanh lảnh của con ở trong nhà. Thấy mẹ nhưng con cũng phớt lờ vì con đang mải chơi, mải nói chuyện với ông mà. Mà con nhiều chuyện ghê cơ, con nói liên tục, liên tục, mẹ nghe cũng thấy đủ để chóng mặt. Tuổi này con đang tập nói mà dù nhiều từ mẹ ko hiểu nhưng con đã nói rõ ràng được khá nhiều từ. Và cái chính là con chịu khó tập luyện, con ko sợ sai khi nói là một ưu điểm rồi. Giống như chúng ta học ngoại ngữ thôi, ko ngại sai để nói nhiều thì khả năng nghe nói của người học sẽ nâng cao và nói sẽ chuẩn xác hơn. Con gái mẹ cũng như đang học ngoại ngữ, khi con nói được 1 từ nào đó, mẹ thấy con nhắc đi nhắc lại từ đó rất lâu, con nói rất to nữa. Và để học tiếng tốt thì môi trường cũng rất quan trọng. Con ở nhà ông bà có đông người, và mọi người đều tích cực nói chuyện với con, rồi con lắng nghe, con chăm chú nhìn miệng người nói để sau đó con bắt chước và dần dần con tự nói được và con hiểu được từ mình nói, cũng như hiểu được lời nói của người khác. Đến giờ Bông đã có thể nói rõ ràng những từ như:
- úi giời ơi, chết rồi, rơi rồi, ai đấy, đâu rồi, đây rồi,alô, đái, xì xì,bóng, nhanh nhanh, ụ "cụ", ạ, bà, linh, bờm, ba, bốn, măm măm, ti ti, chuối, bẩn, ổ "hổ hoe",ơi, .....
Vậy là vốn từ vựng của Bông cũng kha khá đấy, mẹ tin rằng với tốc độ tập luyện như hiện nay của con thì lần tổng kết sau mẹ sẽ liệt kê được nhiều nhiều hơn nữa vốn từ của con
yes yes

Bông iu!!!Sắp hết năm rồi

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28