Phở bò
Friday, December 17, 2010 3:26:31 AM
Em chưa nấu phở thực sự một lần nào cả vì em cũng không ghiền món đó. Thi thoảng nấu ăn sáng, em chỉ dùng hành và gừng nướng thôi, ăn cũng được rồi. Từ ngày vào SG em chưa được ăn một bát phở mà em cho là phở lần nào cả. Em cũng như những con người bình thường khác, dễ bị ...dụ bởi những từ mang tính chất huyền bí kiểu như "bí quyết, tâm đắc, gia truyền". Cộng với năng khiếu miêu tả món ăn tài tình của bác Hai, em đã cất công làm thử món ... bỏ phờ, hờ hờ
. Đầu tiên là đi Metro, sắm sửa xương bò, thịt bò, cho vào tủ lạnh và ... ngồi chờ.
Sau đó, lượn ra chợ BT, gặp anh Hai cà ri mua quế, hồi, thảo quả, (mỗi thứ số lượng 1 mà anh lấy 5000, đắt nhỉ
. ,cộng với 4000 gửi xe nữa, tốn kém đây. Lần trước em nhớ em mua ở chợ 1 gói đầy đủ thủ tục có 2000 mà
). Gác lại những ưu tư của tiền bạc. Rồi 2 ngày đáng mong đợi nhất tuần đã đến.
Lôi xương xảu ra rửa ráy sạch sẽ, cho vào nồi ninh, rồi cứ đứng thế mà chờ thôi. Một lúc sau, bọt bẩn nổi lên, cứ thế mà hớt, hớt miệt mài mê mải.
Nhưng mà công phu hớt bọt của em không cao minh bằng bác Hai nên cho dù đã dành hẳn 45 phút thay vì 25 phút như khuyến khích, cái nồi nước dùng của em vẫn không "luôn rất trong" như của bác ấy.
Nó vàng vàng
.Em nhớ rõ ràng là em đã in sẵn CT ra mà tìm không thấy đâu, tức thế không biết
Chốc lại phải chạy lên nhìn CT, lát chạy xuống thì cái hoa hồi với thảo quả chảy đen rồi.
Em làm 1/2 CT thôi nhưng chả nhẽ cái hoa hồi bé tí thế kia lại bẻ nó ra làm đôi, thế là cho tất vào. Từ lúc nước bắt đầu sôi là em luôn mồm hỏi mẹ chồng "mẹ ơi, mẹ đã thấy mùi phở chưa?". Mẹ chồng trả lời "thấy rồi". Thế là em yên tâm thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy trình và quy định của Nhà nước.
Nấu xong, bê lên cho mẹ chồng ăn. Mặc dù, không đánh giá cao kỹ thuật ẩm thực của mẹ chồng nhưng em vẫn luôn mồm hỏi "giống ngoài hàng chưa mẹ?". Mẹ lại trả lời "giống rồi". Đến lượt em, "ngon hơn chứ không dừng lại ở giống"
. Hôm sau, mẹ chồng ăn phở bò bằng cái gói phờ bò ăn liền của Vifon ấy. "Mẹ thích ăn cái này hơn". Hơn cái gì thì mẹ em không nói, mà em cũng không hỏi vì đôi khi khẩu vị của mẹ chồng em đơn giản một cách khó tin thế đấy.
Đánh giá của cá nhân em về CT này như sau:
- Cứ nấu lần đầu theo đúng CT, lần sau gia giảm theo khẩu vị là sẽ có bát phở ngon để ăn.
- Thịt nạm luộc kiểu này em thấy rất mềm, thơm ngon hơn mọi lần em luộc bằng nồi áp suất nhiều, rất nhiều.
- Có lười cỡ nào cũng cố mà may lấy cái túi ba gang, để cho mấy thứ hành, gừng, hoa hồi... vào cho nước dùng đẹp. Còn nếu không cần đẹp thì thôi.
Đề nghị bác Hai tích cực trổ tài nội trợ cho chị em có cái học tập.













hoaihuongvoicoivahama # Friday, December 17, 2010 8:40:36 AM
bonnyqv # Friday, December 17, 2010 10:22:04 AM
hoaihuongvoicoivahama # Saturday, December 18, 2010 2:03:57 AM
dtklinh # Saturday, December 18, 2010 2:50:53 AM
Unregistered user # Sunday, December 19, 2010 3:59:57 PM
bonnyqv # Monday, December 20, 2010 1:48:35 AM
Originally posted by anonymous:
Chị em mình mở tiệm tạp hóa đi.
Em cũng tên là Vân à, nhưng chắc tên em sẽ đẹp hơn tên chị đó.
Ngoài đó trời đang lạnh, hôm nào em nấu thử cho biết đi, nấu xong cũng thấy vui vui.
dtklinh # Monday, December 20, 2010 2:29:15 AM
Thứ nữa, vớt bọt không chỉ mấy chục phút đầu, mà sau này vẫn phải hớt dài dài, chỉ là không tập trung nhanh/mạnh như lúc đầu thôi. Cứ lâu lâu lại phải ngó đến, ít nhất là trong 2 tiếng đầu.
bonnyqv # Monday, December 20, 2010 2:56:17 AM
dtklinh # Monday, December 20, 2010 3:03:50 AM
haidieugiandi # Tuesday, December 21, 2010 10:03:45 AM
Mà công nhận em giỏi, vì em chiều lòng được mẹ chồng em, thấy em làm gì bà cũng không chê, mà chỉ khen cái khác ngon hơn!
bonnyqv # Wednesday, December 22, 2010 7:25:20 AM
Originally posted by haidieugiandi:
Phen này bác càng phải ra sức góp ích cho xã hội đây.
Originally posted by haidieugiandi:
Nói chuyện với những người như bác tốn nơ ron thần kinh thật đấy, không biết đâu mà lần.
dtklinh # Wednesday, December 22, 2010 7:39:18 AM
Originally posted by bonnyqv:
Hahaha, bác Hai mai mốt có khen con dâu con rể thì khoan hãy vội mừng nhé, coi chừng sụp hố đấyhaidieugiandi # Wednesday, December 22, 2010 3:19:20 PM
@linh: Có cô bonny tốn nơ ron thần kinh chứ ai cũng thích nói chuyện với chị!
bonnyqv # Thursday, December 23, 2010 2:48:57 AM