Sticky post
Nó và sự vô tình
Thursday, January 17, 2008 10:36:17 PM
Lúc nào nó cũng thầm trách sao con người cư xử ác với nó thế....nó mún đc hét to ... nó đã làm j sai...dù cho nó có janh lại đc 10% nhưng sao nó kg có cảm jac trái tim nó đc sưởi ấm từ những vòng tay bè bạn mà mãi sau này nó mới có...nó cảm thấy chua chát wa'... từ sự thờ ơ của nó...đã vô tình đem lại gánh nặng cho người khác....fai chăng vì sự than trách con người dành cho nó, đã đem lại chính bản thân 1 tay nó tiếp lực cùng họ đẩy nó vào hố sâu...để h đây chính nó cũng kg hồi fuc đc .. .
Sau 1 chiện khiến nó đau lòng nó mới biết trái tim của nó có sự sống nhưng sao nó vẫn kg mún sống, nó kg mún tồn tại, nó vẫn như thế từ lâu roài, trái tim của nó chết thật rồi, h đây chỉ là 1 linh hồn chết trg cơ thể biết cử động thoai...nó mệt lắm, nó mún từ bỏ tất cả ... nó sợ lắm khi fai 1 lần nữa là gánh nặng của những người mà h đây nó cảm thấy tiếc nuối, nó vẫn kg hối hận fai chăng nó wa' vô tình để kg cảm thấy sự cần thiết đó...nó mún nói lời xin lỗi cho những j nó đã làm, chỉ vì oán trách con người wa đỗi ác với nó mà nó.... kg còn đường way lại...
Nó đã rơi rất nhìu nước mắt, khi mà trước đây nó kg mảy may wan tâm tới, fai chăng vì người đó đem đến cho nó sự wan tam và bít lo lắng, bít để ý cảm jac của người khác, bít tự nhìn ra chính nó....nhưng muộn màng kg khi trg lòng nó...thật sự kg thiết đến sự sống nữa....nó chán chường, nó nản lắm....nó tự hỏi...có người hỏi nó...:" bộ kg thể bỏ tất cả lại wa khứ đằng sau sao.." vậy h nó mún biết liệu nó có thể....để lại sự tốt đẹp, ấm áp mà nó đang có để ra đi kg....nó sợ lắm khi quyết định sai lần nữa, nó kg bít làm j bây h, nó kg đủ khả năng để típ tục sinh tồn ở cái nơi mà nó kg còn cảm jac'...
Ai có thể cứu nó, kg...kg còn ai có thể....Dù có lúc nó mún bắt đầu lại nhưng cho tới hôm nay nó mới biết, thời jan wa nó mãi là gánh nặng của "họ"...nó kg mún típ dziễn nữa, bay h đối với nó... tất cả chỉ là con số 0 dzù cho nó tìm lại đc 10% thì vẫn kg thay đổi đc ... đìu j .. nó tự hỏi...tìm lại đc sự ấm áp, yêu thương mà bấy lâu nó bỏ mặc thì có cứu nó sống kg...hay là 1 "wa' khứ" mới cho nó trg tương lai....
Ai có thể cho nó bít, nó cần fai làm j....nó đã từng mún gặp ng vô cảm đó để hỏi...nhưng h đây nó kg mún j nữa cả....Có lẻ câu chuyện của nó tới đây là kết thúc, nó đã từng bỏ đi khi còn bé và khi trưởng thành, nhưng cả 2 lần kg hiểu sao nó lại way về...h đây nó đang suy nghỉ....có típ tục đi...hay kg...nếu lần này nó đi...thì tốt nhất nó fai .. đi thật xa...mãi mãi kg lối thoát way về...
P/S: Nó kg cầu cạnh j trg tương lai, nó chỉ mún thời jan ngừng lại để hưởng sự ấm áp nó đang có....nó bít ng ta sẽ nói nó ick kỉ, nhưng mà, nó thật kg bít...sống để làm j....khi nó là đứa vô dụng, là gánh nặng của những ai ...wan tâm, iu thương nó....có lẽ câu chuyện về nó...tới đây chấm dứt chăng....!!!!
*Nó kg có ý đem sự ức chế ra để bàn luận hay nghiền ngẫm, mà chỉ chia sẽ cảm xúc...nếu những ai jong nó...có thể dzựa theo nó mà nhìn lại liệu nó ... có bao h nó... "xuất hiện" dzù 1 lần...trg những ai đọc "nó" kg??? Có thấy "nó" hao hao jong sự vật xảy ra trg đời sống chung wanh ta kg??? Và hơn nữa có ai mún "nó" típ tục kg? Có j bức xúc mà kg nói đc hay nghĩ rằng kg ai chia sẽ thì có thể comment ở đây, "nó" sẽ 1 fan nào jai tỏa sự căng thẳng trg tâm hồn đang kiềm ju sự ức chế....
TG: GấuconZiBi
Sau 1 chiện khiến nó đau lòng nó mới biết trái tim của nó có sự sống nhưng sao nó vẫn kg mún sống, nó kg mún tồn tại, nó vẫn như thế từ lâu roài, trái tim của nó chết thật rồi, h đây chỉ là 1 linh hồn chết trg cơ thể biết cử động thoai...nó mệt lắm, nó mún từ bỏ tất cả ... nó sợ lắm khi fai 1 lần nữa là gánh nặng của những người mà h đây nó cảm thấy tiếc nuối, nó vẫn kg hối hận fai chăng nó wa' vô tình để kg cảm thấy sự cần thiết đó...nó mún nói lời xin lỗi cho những j nó đã làm, chỉ vì oán trách con người wa đỗi ác với nó mà nó.... kg còn đường way lại...
Nó đã rơi rất nhìu nước mắt, khi mà trước đây nó kg mảy may wan tâm tới, fai chăng vì người đó đem đến cho nó sự wan tam và bít lo lắng, bít để ý cảm jac của người khác, bít tự nhìn ra chính nó....nhưng muộn màng kg khi trg lòng nó...thật sự kg thiết đến sự sống nữa....nó chán chường, nó nản lắm....nó tự hỏi...có người hỏi nó...:" bộ kg thể bỏ tất cả lại wa khứ đằng sau sao.." vậy h nó mún biết liệu nó có thể....để lại sự tốt đẹp, ấm áp mà nó đang có để ra đi kg....nó sợ lắm khi quyết định sai lần nữa, nó kg bít làm j bây h, nó kg đủ khả năng để típ tục sinh tồn ở cái nơi mà nó kg còn cảm jac'...
Ai có thể cứu nó, kg...kg còn ai có thể....Dù có lúc nó mún bắt đầu lại nhưng cho tới hôm nay nó mới biết, thời jan wa nó mãi là gánh nặng của "họ"...nó kg mún típ dziễn nữa, bay h đối với nó... tất cả chỉ là con số 0 dzù cho nó tìm lại đc 10% thì vẫn kg thay đổi đc ... đìu j .. nó tự hỏi...tìm lại đc sự ấm áp, yêu thương mà bấy lâu nó bỏ mặc thì có cứu nó sống kg...hay là 1 "wa' khứ" mới cho nó trg tương lai....
Ai có thể cho nó bít, nó cần fai làm j....nó đã từng mún gặp ng vô cảm đó để hỏi...nhưng h đây nó kg mún j nữa cả....Có lẻ câu chuyện của nó tới đây là kết thúc, nó đã từng bỏ đi khi còn bé và khi trưởng thành, nhưng cả 2 lần kg hiểu sao nó lại way về...h đây nó đang suy nghỉ....có típ tục đi...hay kg...nếu lần này nó đi...thì tốt nhất nó fai .. đi thật xa...mãi mãi kg lối thoát way về...
P/S: Nó kg cầu cạnh j trg tương lai, nó chỉ mún thời jan ngừng lại để hưởng sự ấm áp nó đang có....nó bít ng ta sẽ nói nó ick kỉ, nhưng mà, nó thật kg bít...sống để làm j....khi nó là đứa vô dụng, là gánh nặng của những ai ...wan tâm, iu thương nó....có lẽ câu chuyện về nó...tới đây chấm dứt chăng....!!!!
*Nó kg có ý đem sự ức chế ra để bàn luận hay nghiền ngẫm, mà chỉ chia sẽ cảm xúc...nếu những ai jong nó...có thể dzựa theo nó mà nhìn lại liệu nó ... có bao h nó... "xuất hiện" dzù 1 lần...trg những ai đọc "nó" kg??? Có thấy "nó" hao hao jong sự vật xảy ra trg đời sống chung wanh ta kg??? Và hơn nữa có ai mún "nó" típ tục kg? Có j bức xúc mà kg nói đc hay nghĩ rằng kg ai chia sẽ thì có thể comment ở đây, "nó" sẽ 1 fan nào jai tỏa sự căng thẳng trg tâm hồn đang kiềm ju sự ức chế....
TG: GấuconZiBi
Sticky post
Nó và con người
Thursday, January 17, 2008 10:27:24 PM
Nó kg tin con người tất cả đều tệ như những kẻ đối xữ kg hay dzới nó, nhưng mà sự thật 10 mấy năm dài đăng đẳng nó kg tìm thấy đìu hay ho đó...nó chia sẽ với ai đìu j thì y như rằng đc fat tán đi nhanh chóng, như chính nó kg đc cái quyền bùn như người khác có thể, như số phận của nó, người ta bắt nó fai thờ ơ nhìn đời = con mắt vô cảm, lướt ngang cuộc sống như kg có dấu chân nào in lại thì họ mới buông tha nó.
Khi nó thờ ơ, nó bao bọc lại 1 bức tường chỉ biết cười, suốt 4 năm trời kg ai thấy nó bùn dzù chỉ 1 lần...kg ai thấy nó biết cảm thương cho 1 đìu j dzù chính nó .. rất đau lòng nhưng họ mún nó fai là kẻ vô tình, họ kg cho fe'p nó bít đến bùn, họ kg coi nó là con người. Họ lừa gạt nó, biến nó thành con thú rối.
Khi nó nói nó cần đc sự chia sẽ thì y như rằng họ cười như chưa đc cười, họ nói nó ..."mày hạnh phúc may mắn thế, còn cần j đến sự bùn nữa mà đòi hỏi"...hạnh phúc là j khi chính con người luôn đẩy nó vào vực thẩm kg lối thoát???? May mắn là j để nó bị con người đối xử tệ bạc, xa lánh...
Có nhìu người biết về cuộc đời nó, và góp nhìu lời cảm nhận riêng, nhưng có biết rằng lắm kẻ cảm thấy vui nếu đc làm "món đồ chơi" của nó, vì họ cho rằng như thế là jup' nó đc vui, mà có bít chăng họ chẳng wa là ích kỉ thoai, họ jup nó vui thì họ cũng vui vì đc làm 1 đìu tốt nhưng có hỉu đc rằng những người như nó...khi đã đóng băng con tim lại thì dzù có làm j ... cũng chẳng thấy vui đc đâu, mà đìu đó chỉ làm nó hoặc những người như nó đau khổ và sợ hãi thêm mà thôi....Dù cho có ai jai thích rằng trên đời vẫn còn người tốt nhưng liệu sự xỉ vả dzành cho nó có còn jup' nó mún tồn tại để gặp những người tốt kg, hay chính số phận của nó kg đc hưởng những đìu tốt đẹp đó....khi con người lun nói nó....hay những kẻ như nó là wa' may mắn rùi còn đòn hỏi chi nữa...
Trong mắt con người, cái j đc gọi là may mắn, là có tất cả hay có đc sư yêu thương, 1 khi tinh thần bị tổn thương 90% thì liệu còn có j thay đổi đc ... hay cảm thông những đứa trẻ như nó kg...1 số người thì lao đầu vào những cuộc ăn chơi đỏ đen, những cảm jac bay bổng đề rồi nhận sự thương hại, hoặc rẻ rúng của con người....Mà với họ hay nó lúc đó có cảm thấy chấp nhận sự thật, đau khổ mún từ bỏ tất cả hay cám ơn sự thương hại vì chúng nó thíu sót tình thương dzo con người rẻ rúng ban phát chăng?? Có fai bảo rằng chúng nó dư sự may mắn wa' để rồi kg bít dùng sao cho đúng kg??? Hay là thương hại vì chúng nó có tất cả chỉ thíu đi sự ấm áp đế "quậy" cho có địa vị trg xã hội. Đôi khi nó nhìn lại con người liệu có ai là hoàn toàn ... vui vẻ và chấp nhận cái họ có kg? hay là chỉ biết trút jan lên những người như nó...Họ ganh tị, đố kị mà có bít nó cũng đau có dzui dzẻ j cho cam....
Tại sao khi còn đi học dzù là mẫu jao mầm non, nó vẫn bị né lánh??? bởi vì nó xấu xí như con vịt đẹt, hay nó ú na như con heo, hay vì nó dzễ bị lừa...vì sao ... vì sao để mà trg đầu những đứa trẻ chưa bít j nó vẩn bị tẩy chay??? Chỉ bởi vì ... nó đc cho là "wa' hạnh phúc, mún j đc đó sao"...?? Là 1 đứa trẻ con tuổi chạy nhảy thì nó lặng lẽ nhìn các bạn đùa jon mà đôi khi chính nó fai ja? tạo nụ cười cho wa năm tháng...để đến khi nó biến nụ cười trên gương mặt tạo nên 1 style riêng cho nó...với vẻ lạnh lùng, vô cảm và nụ cười dzường như kg biến mất, mà dzễ dzàng chiếm hữu cảm tình của vô số "con thiu thân ham chết" ... nhàm lắm trg wa' khứ của nó, đáng sợ lắm khi fai đóng ja 1 ng kg fai là nó....có ai hỉu kg ... nó bít kg fai mình nó đau khổ, nhưng chỉ với nó là xã hội kg công chứng đìu đó, họ kg cho fep nó đc quyền lên án ai đối xử xấu...dzới nó, họ cảm thông với những đứa trẻ xấu xố mà với nó là do có hạnh phúc mà kg bít nắm...
Nhìu khi nó mún ra đi bỏ hết mọi lời xầm xì đằng sau lưng, nhưng có fai vì nó.. wa' íu đuối hay vì nó có sự suy nghĩ đời vẫn còn người tốt....dzù nó tìm đủ cách nào thì nó vẫn kết luận rằng...đằng sau mỗi lý dzo chết.. đều còn tồn tại 1 hậu quả mà nó kg thể gánh .... chẳng fai cứ chết là hết đau khổ ... hay nó chết rồi lại càng đau khổ hơn ... khi càng cho con người có tiu đề để bàn tán về nó hoặc về những đứa như nó.....
P/S: Bị đối xử wa' tệ....đã khiến tinh thần tổn thương 90% vĩnh viễn, nó kg mún bỏ wa cho "con người" 1 cách dzể dzàng, nó fai khiến "những con thiu thân ham chết" trả ja'....nó kg còn trái tim nữa, nó kg sợ bạn bè nó khi hiểu ra nó như thế nào mà xa lánh nó, nếu có .. đó cũng là .. số phận dành cho nó,,.... chẳng còn trái tim để cảm nhận .... nếu nó kg gặp đc người đó .. để hiểu ra 10% còn lại...đã đc cứu vớt....nhưng "vết thương" liệu có đc lành kg?
Đúng thật trg đời vẫn có lắm kẻ chưa đủ tuổi mà đòi làm cha chú thiên hạ nhưng đừng quơ hết vào nó chứ, đâu fai tất cả nằm trg sự "may mắn" đều xấu xa đáng khinh rẻ như thế đau...kg lẻ nó kg đc quyền sống như 1 con người ư?
*Nó kg có ý đem sự ức chế ra để bàn luận hay nghiền ngẫm, mà chỉ chia sẽ cảm xúc...nếu những ai jong nó...có thể dzựa theo nó mà nhìn lại liệu nó ... có bao h .. "xuất hiện" dzù 1 lần...trg những ai đọc "nó" kg??? Có thấy "nó" hao hao jong sự vật xảy ra trg đời sống chung wanh ta kg???
TG: GấuconZiBi
Khi nó thờ ơ, nó bao bọc lại 1 bức tường chỉ biết cười, suốt 4 năm trời kg ai thấy nó bùn dzù chỉ 1 lần...kg ai thấy nó biết cảm thương cho 1 đìu j dzù chính nó .. rất đau lòng nhưng họ mún nó fai là kẻ vô tình, họ kg cho fe'p nó bít đến bùn, họ kg coi nó là con người. Họ lừa gạt nó, biến nó thành con thú rối.
Khi nó nói nó cần đc sự chia sẽ thì y như rằng họ cười như chưa đc cười, họ nói nó ..."mày hạnh phúc may mắn thế, còn cần j đến sự bùn nữa mà đòi hỏi"...hạnh phúc là j khi chính con người luôn đẩy nó vào vực thẩm kg lối thoát???? May mắn là j để nó bị con người đối xử tệ bạc, xa lánh...
Có nhìu người biết về cuộc đời nó, và góp nhìu lời cảm nhận riêng, nhưng có biết rằng lắm kẻ cảm thấy vui nếu đc làm "món đồ chơi" của nó, vì họ cho rằng như thế là jup' nó đc vui, mà có bít chăng họ chẳng wa là ích kỉ thoai, họ jup nó vui thì họ cũng vui vì đc làm 1 đìu tốt nhưng có hỉu đc rằng những người như nó...khi đã đóng băng con tim lại thì dzù có làm j ... cũng chẳng thấy vui đc đâu, mà đìu đó chỉ làm nó hoặc những người như nó đau khổ và sợ hãi thêm mà thôi....Dù cho có ai jai thích rằng trên đời vẫn còn người tốt nhưng liệu sự xỉ vả dzành cho nó có còn jup' nó mún tồn tại để gặp những người tốt kg, hay chính số phận của nó kg đc hưởng những đìu tốt đẹp đó....khi con người lun nói nó....hay những kẻ như nó là wa' may mắn rùi còn đòn hỏi chi nữa...
Trong mắt con người, cái j đc gọi là may mắn, là có tất cả hay có đc sư yêu thương, 1 khi tinh thần bị tổn thương 90% thì liệu còn có j thay đổi đc ... hay cảm thông những đứa trẻ như nó kg...1 số người thì lao đầu vào những cuộc ăn chơi đỏ đen, những cảm jac bay bổng đề rồi nhận sự thương hại, hoặc rẻ rúng của con người....Mà với họ hay nó lúc đó có cảm thấy chấp nhận sự thật, đau khổ mún từ bỏ tất cả hay cám ơn sự thương hại vì chúng nó thíu sót tình thương dzo con người rẻ rúng ban phát chăng?? Có fai bảo rằng chúng nó dư sự may mắn wa' để rồi kg bít dùng sao cho đúng kg??? Hay là thương hại vì chúng nó có tất cả chỉ thíu đi sự ấm áp đế "quậy" cho có địa vị trg xã hội. Đôi khi nó nhìn lại con người liệu có ai là hoàn toàn ... vui vẻ và chấp nhận cái họ có kg? hay là chỉ biết trút jan lên những người như nó...Họ ganh tị, đố kị mà có bít nó cũng đau có dzui dzẻ j cho cam....
Tại sao khi còn đi học dzù là mẫu jao mầm non, nó vẫn bị né lánh??? bởi vì nó xấu xí như con vịt đẹt, hay nó ú na như con heo, hay vì nó dzễ bị lừa...vì sao ... vì sao để mà trg đầu những đứa trẻ chưa bít j nó vẩn bị tẩy chay??? Chỉ bởi vì ... nó đc cho là "wa' hạnh phúc, mún j đc đó sao"...?? Là 1 đứa trẻ con tuổi chạy nhảy thì nó lặng lẽ nhìn các bạn đùa jon mà đôi khi chính nó fai ja? tạo nụ cười cho wa năm tháng...để đến khi nó biến nụ cười trên gương mặt tạo nên 1 style riêng cho nó...với vẻ lạnh lùng, vô cảm và nụ cười dzường như kg biến mất, mà dzễ dzàng chiếm hữu cảm tình của vô số "con thiu thân ham chết" ... nhàm lắm trg wa' khứ của nó, đáng sợ lắm khi fai đóng ja 1 ng kg fai là nó....có ai hỉu kg ... nó bít kg fai mình nó đau khổ, nhưng chỉ với nó là xã hội kg công chứng đìu đó, họ kg cho fep nó đc quyền lên án ai đối xử xấu...dzới nó, họ cảm thông với những đứa trẻ xấu xố mà với nó là do có hạnh phúc mà kg bít nắm...
Nhìu khi nó mún ra đi bỏ hết mọi lời xầm xì đằng sau lưng, nhưng có fai vì nó.. wa' íu đuối hay vì nó có sự suy nghĩ đời vẫn còn người tốt....dzù nó tìm đủ cách nào thì nó vẫn kết luận rằng...đằng sau mỗi lý dzo chết.. đều còn tồn tại 1 hậu quả mà nó kg thể gánh .... chẳng fai cứ chết là hết đau khổ ... hay nó chết rồi lại càng đau khổ hơn ... khi càng cho con người có tiu đề để bàn tán về nó hoặc về những đứa như nó.....
P/S: Bị đối xử wa' tệ....đã khiến tinh thần tổn thương 90% vĩnh viễn, nó kg mún bỏ wa cho "con người" 1 cách dzể dzàng, nó fai khiến "những con thiu thân ham chết" trả ja'....nó kg còn trái tim nữa, nó kg sợ bạn bè nó khi hiểu ra nó như thế nào mà xa lánh nó, nếu có .. đó cũng là .. số phận dành cho nó,,.... chẳng còn trái tim để cảm nhận .... nếu nó kg gặp đc người đó .. để hiểu ra 10% còn lại...đã đc cứu vớt....nhưng "vết thương" liệu có đc lành kg?
Đúng thật trg đời vẫn có lắm kẻ chưa đủ tuổi mà đòi làm cha chú thiên hạ nhưng đừng quơ hết vào nó chứ, đâu fai tất cả nằm trg sự "may mắn" đều xấu xa đáng khinh rẻ như thế đau...kg lẻ nó kg đc quyền sống như 1 con người ư?
*Nó kg có ý đem sự ức chế ra để bàn luận hay nghiền ngẫm, mà chỉ chia sẽ cảm xúc...nếu những ai jong nó...có thể dzựa theo nó mà nhìn lại liệu nó ... có bao h .. "xuất hiện" dzù 1 lần...trg những ai đọc "nó" kg??? Có thấy "nó" hao hao jong sự vật xảy ra trg đời sống chung wanh ta kg???
TG: GấuconZiBi
Sticky post
Nó
Thursday, January 17, 2008 10:20:36 PM
Nó là ai ... đôi khi nghĩ rằng sao nó đc tạo hóa lên thế joi con người. Nó nhìn đời bằng màu hồng nhưng để rùi nó nhìn thấy đều là ja tạo. Nó tin vào con người để rùi nó bị lừa như 1 con lừa ngu ngốc. Nó thường hỏi rằng nó làm j sai mà fai bị đối xử kì kục vậy. Nó bít đối với nhân loại có ng còn đau khổ hơn nó nhưng cũng kg ít người buôn xuôi.
Nó đi học bị nói bằng nhìu từ rất thô thiển khó nghe, nó kg ú đến mức ví nó tệ hơn con heo...nó cũng kg khờ hơn con lừa...hay bản chất đơn jan là nó kg mún "gom đũa cả nắm." 10 mấy năm dzài đang đẳng nó lướt ngang cuộc sống của biết bao nhiu người mà chính nó cũng kg có ấn tượng j. Nó cũng từng có trái tim để xích nhìn ngắm 1 ai đi ngang, nhưng lại bị lên án như chính nó kg đc cái quyền đó.
Đến 1 ngày nó cảm thấy chán nản với sự thờ ơ của con người, cả trường đểu ghét nó. Đến những ai kg bít nó cũng bi hâm dọa là kg đc típ xúc dzới nó...Nó mệt mỏi, nó mún buôn xuôi nhưng sao lại khó khăn đến thế...họ vẫn kg tha cho nó..vẫn lôi nó ra làm trò cười....
Nó mất tích, nó ít nói, nó trờ nên vô tình, lãnh cảm, nó khép mình vào 1 khuôn viên chỉ riêng cho nó. Nó làm đủ thứ để con người lánh xa nó ra, nó tự hỏi kể cả lòng thương hại của 1 số ng dành cho nó cũng là ja tạo nữa thì còn cái j tệ hơn chờ đón nó kg.
Người ta ganh tị dzới nó, người ta nói nó "may mắn" mà ng ta kg bít...nó kg may mắn tí nào...trg cuộc sống cái nó có đc thì cũng lun đi kèm theo cái j xui xẻo....Nó chỉ có những cái nó kg mún, nhưng cái j nó mún thì nó mất vĩnh viễn...
Nó kg cảm thấy dzui dzẻ vì đc cho là "may mắn" mà lại bị đối xử .. tệ bạc...
...Rồi đến 1 ngày mà chính nó cũng kg bít .. nó đả đóng băng trái tim nó lại...nó coi con người dzưới mắt nó kg = món đồ chơi ... tung hứng bừa bãi, chán thì wang. Nó cũng kg hiểu bắt đầu từ lúc nào ... con người lại chú í đến nó, lại làm wen dzới nó, trò chuyện cùng nó để thành món "đồ chơi" trg tay nó mà vẫn khờ khạo đeo đuổi...Nó thấy khinh bỉ hạng người đó, nó càng khoái chí bao nhiu thì nó càng thờ ơ với con người bấy nhiu.
Tim nó kg còn hoạt động nữa, nó kg thấy xót thương cho ai nữa... Chán chê nó đá họ đi như trái banh long, nó kg có ý trả thù nhưng nó nhận ra từ khi có ng mún gần gũi dzới nó như chính khi xưa họ từng đã căm ghét nó....Thì đó là cách nó ..cư xử với con người, nó đã né nhưng họ kg lánh...
Nhìu khi nó kg hiểu con người ... nó cư xử đúng mực bạn bè, dzui dzẻ hòa đồng như chính nó kg cảm thấy mún nghi ngờ ai cả nhưng với ai để ý tới nó ... như khi xưa coi nó kg = 1 con vật thì bây h lại có kẻ nưng niu nó. Nó kg cảm jac j hết, nó mệt mỏi lắm...nó thờ ơ lạnh lùng thế kia, mà lắm kẻ si khờ vẫn chối bỏ sự thật, họ cho rằng đó là style của nó thoai chứ bên trong nhiệt tình và ... ấm áp...có biết trái tim nó chết lặng từ lâu kg mà chỉ bít fa'n xét từa lưa...
Nó cũng mệt mỏi, nó mún tránh mặt hết mà chưa bít xử lý thế nào, thì nó gặp 1 ng, cũng lạnh lùng cũng thờ ơ vô cảm, nó dzới người đóa kg bít rõ về nhau nhưng lại khá hiểu nhau..Nó đã né tránh mà họ dzẫn đâm đầu vào, thì nó "vờn" họ ít lâu thế thoai....Từ khi wen bít đc người bạn jong nó, thì nó dzẹp bỏ hết những việc trg "wa' khứ" nó đưa nó vào 1 thế joi khép kín hơn, lãnh lẽo hơn mà an toàn hơn...ở đó nó có nhìu bạn bè để chọc fa' trêu ghẹo mà kg ác ý dzã tâm với nhau. Ở đó nó thoải mái hơn, nó trở thành nó hơn. Từ đấy nó tin vào "destiny" của 1 số phận, thì nó lại wen biết đc thêm nhìu người tốt, mà chính nó xưa nay chưa từng đặt lòng nghi ngờ đến....(đôi lúc cũng có, nhưng nó nói ngay cho ng ta bít) vì nó kg mún trở lại nó khi xưa....Đáng sợ lắm....chẳng bít đối với nó bây h, có đc gọi là tốt đẹp kg, nhưng nó cảm thấy khá hài lòng.
P/S: ở đời kg ít lần chúng ta làm sai hay nói sai, nhưng có bit chăng sẽ ảnh hưởng khá lớn đến tinh thần của ai đó...Thế joi teen rất dzễ ...íu lòng nếu kg có cái tay cái vai của bè bạn nâng đỡ thì chẵng khác nào là cú đấm kg đau đẩy bạn mình vào vực thẩm....
*Nó kg có ý đem sự ức chế ra để bàn luận hay nghiền ngẫm, mà chỉ chia sẽ cảm xúc...nếu những ai jong nó...có thể dzựa theo nó mà nhìn lại liệu nó ... có bao h .. "xuất hiện" dzù 1 lần...trg những ai đọc "nó" kg??? Có thấy "nó" hao hao jong sự vật xảy ra trg đời sống chung wanh ta kg???
TG: GấuconZiBi
Nó đi học bị nói bằng nhìu từ rất thô thiển khó nghe, nó kg ú đến mức ví nó tệ hơn con heo...nó cũng kg khờ hơn con lừa...hay bản chất đơn jan là nó kg mún "gom đũa cả nắm." 10 mấy năm dzài đang đẳng nó lướt ngang cuộc sống của biết bao nhiu người mà chính nó cũng kg có ấn tượng j. Nó cũng từng có trái tim để xích nhìn ngắm 1 ai đi ngang, nhưng lại bị lên án như chính nó kg đc cái quyền đó.
Đến 1 ngày nó cảm thấy chán nản với sự thờ ơ của con người, cả trường đểu ghét nó. Đến những ai kg bít nó cũng bi hâm dọa là kg đc típ xúc dzới nó...Nó mệt mỏi, nó mún buôn xuôi nhưng sao lại khó khăn đến thế...họ vẫn kg tha cho nó..vẫn lôi nó ra làm trò cười....
Nó mất tích, nó ít nói, nó trờ nên vô tình, lãnh cảm, nó khép mình vào 1 khuôn viên chỉ riêng cho nó. Nó làm đủ thứ để con người lánh xa nó ra, nó tự hỏi kể cả lòng thương hại của 1 số ng dành cho nó cũng là ja tạo nữa thì còn cái j tệ hơn chờ đón nó kg.
Người ta ganh tị dzới nó, người ta nói nó "may mắn" mà ng ta kg bít...nó kg may mắn tí nào...trg cuộc sống cái nó có đc thì cũng lun đi kèm theo cái j xui xẻo....Nó chỉ có những cái nó kg mún, nhưng cái j nó mún thì nó mất vĩnh viễn...
Nó kg cảm thấy dzui dzẻ vì đc cho là "may mắn" mà lại bị đối xử .. tệ bạc...
...Rồi đến 1 ngày mà chính nó cũng kg bít .. nó đả đóng băng trái tim nó lại...nó coi con người dzưới mắt nó kg = món đồ chơi ... tung hứng bừa bãi, chán thì wang. Nó cũng kg hiểu bắt đầu từ lúc nào ... con người lại chú í đến nó, lại làm wen dzới nó, trò chuyện cùng nó để thành món "đồ chơi" trg tay nó mà vẫn khờ khạo đeo đuổi...Nó thấy khinh bỉ hạng người đó, nó càng khoái chí bao nhiu thì nó càng thờ ơ với con người bấy nhiu.
Tim nó kg còn hoạt động nữa, nó kg thấy xót thương cho ai nữa... Chán chê nó đá họ đi như trái banh long, nó kg có ý trả thù nhưng nó nhận ra từ khi có ng mún gần gũi dzới nó như chính khi xưa họ từng đã căm ghét nó....Thì đó là cách nó ..cư xử với con người, nó đã né nhưng họ kg lánh...
Nhìu khi nó kg hiểu con người ... nó cư xử đúng mực bạn bè, dzui dzẻ hòa đồng như chính nó kg cảm thấy mún nghi ngờ ai cả nhưng với ai để ý tới nó ... như khi xưa coi nó kg = 1 con vật thì bây h lại có kẻ nưng niu nó. Nó kg cảm jac j hết, nó mệt mỏi lắm...nó thờ ơ lạnh lùng thế kia, mà lắm kẻ si khờ vẫn chối bỏ sự thật, họ cho rằng đó là style của nó thoai chứ bên trong nhiệt tình và ... ấm áp...có biết trái tim nó chết lặng từ lâu kg mà chỉ bít fa'n xét từa lưa...
Nó cũng mệt mỏi, nó mún tránh mặt hết mà chưa bít xử lý thế nào, thì nó gặp 1 ng, cũng lạnh lùng cũng thờ ơ vô cảm, nó dzới người đóa kg bít rõ về nhau nhưng lại khá hiểu nhau..Nó đã né tránh mà họ dzẫn đâm đầu vào, thì nó "vờn" họ ít lâu thế thoai....Từ khi wen bít đc người bạn jong nó, thì nó dzẹp bỏ hết những việc trg "wa' khứ" nó đưa nó vào 1 thế joi khép kín hơn, lãnh lẽo hơn mà an toàn hơn...ở đó nó có nhìu bạn bè để chọc fa' trêu ghẹo mà kg ác ý dzã tâm với nhau. Ở đó nó thoải mái hơn, nó trở thành nó hơn. Từ đấy nó tin vào "destiny" của 1 số phận, thì nó lại wen biết đc thêm nhìu người tốt, mà chính nó xưa nay chưa từng đặt lòng nghi ngờ đến....(đôi lúc cũng có, nhưng nó nói ngay cho ng ta bít) vì nó kg mún trở lại nó khi xưa....Đáng sợ lắm....chẳng bít đối với nó bây h, có đc gọi là tốt đẹp kg, nhưng nó cảm thấy khá hài lòng.
P/S: ở đời kg ít lần chúng ta làm sai hay nói sai, nhưng có bit chăng sẽ ảnh hưởng khá lớn đến tinh thần của ai đó...Thế joi teen rất dzễ ...íu lòng nếu kg có cái tay cái vai của bè bạn nâng đỡ thì chẵng khác nào là cú đấm kg đau đẩy bạn mình vào vực thẩm....
*Nó kg có ý đem sự ức chế ra để bàn luận hay nghiền ngẫm, mà chỉ chia sẽ cảm xúc...nếu những ai jong nó...có thể dzựa theo nó mà nhìn lại liệu nó ... có bao h .. "xuất hiện" dzù 1 lần...trg những ai đọc "nó" kg??? Có thấy "nó" hao hao jong sự vật xảy ra trg đời sống chung wanh ta kg???
TG: GấuconZiBi
Friends (5)
Latest comments
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
*English Music
-
Crying In The Rain
Don Williams
- Written In The Star
- Tell Me Why
- Legend Of Dragon
-
Angel On My Shoulder
Gareth Gates
-
The Final Countdown
Europe
*Vietnamese Music
-
Tôi Ngàn Năm Đợi
Nhạc trẻ
-
Nói Với Anh 1 Lời
Nhạc trẻ
-
Dấu Chân Tình Bùn
Nhạc trẻ
-
Break Up
Rap/HipHop
-
Gió, cây và lá
Rap/HipHop
*Nhạc Thiếu Nhi
*Xmas Songs
-
Winter Wonderland
Trish Thuỳ Trang
-
White Christmas
Trish Thuỳ Trang
-
Silent Night
Asia 4
-
The First Noel
Asia 4
*PGSM Clip
- New Double Moonlight Romance
-
Unknow
Sailor Chibi Moon
-
MoonLight Destiny
Sailor Moon
-
Unknow
Mini Magical Girls Sailor Moon Super S
*Music
-
Ashita e no Sanka
Alan
-
Sailor Moon
1/5
-
Sailor Moon
2/5
-
Sailor Moon
3/5
-
Sailor Moon
4/5
-
Sailor Moon
5/5

































































