Thursday, 29. March 2007, 19:48:34
I intend to start my Opera blog in ENGLISH. All posts will be created in E.

IELTS Academic is the certificate I must get in May and most - wanted score is around 6.5. Hic. God bless me. I am going to write one academic essay per... day. ACADEMIC - gr...gr...
----
::Now, Not acadamic writtings, just feelings::
Hm... my 360 blog is busy with KOKOLOGY, it is not suitable to write my feelings any longer. Indeed, opera becomes the best choice to release them.

Because it is feeling, I want to write in Vietnamese - my mother language to describe precisely.
---

30/3/2005
Chỉ còn vài ngày nữa thôi, mình sẽ chính thức từ giã VinaGame. Kỷ niệm mình có với nơi này không nhiều, chủ yếu chỉ là kinh nghiệm làm việc. 1 năm, không phải nhiều nhưng theo mình thế là đủ cho vị trí Web Content (hay còn được gọi 1 cách xa xỉ là Copy Writer). Mình đã nói khá nhiều về công việc này, giờ ko phải là lúc để nhắc lại.
Cái thứ thôi thúc mình muốn viết chính là cảm xúc ngày hôm nay. Nói thế nào nhỉ? Mình cho chuyện này là duyên số:
30 ngày làm việc + nhỏ thư ký hay đi ăn trưa cùng nghỉ phép 20 ngày = những cuộc gặp nhau đều đặn và tình bạn trở nên thân thiết hơn. Một công thức tạo nên "Tình bạn" hoàn hảo đấy nhỉ??? Hmm.. mình vốn ko tin vào tình bạn giữa 2 người khác phái, đến bây giờ vẫn thế. Mình ko cho rằng đây là 1 tình bạn trong sáng. Thật. Không trong sáng chút nào hết.
3 tuần mình được sống lại cảm giác được quan tâm, chăm sóc. Mối tình 2 năm xa cách chìm dần vào sự mờ nhạt, thay vào đó là những khoảnh khắc tươi vui, tràn ngập tiếng cười. Mình đã định nghĩa được cảm xúc này, đã vẽ ra cho nó 1 kết cục và mình cho rằng mình đúng, tuy ko phải là happy - ending nhưng chắc chắn sẽ tốt cho cả hai.
GIờ mới cảm nhận hết lý trí của mình luôn đi trước tình cảm.
./.