My Opera is closing 1st of March

White Mocha

[I'm Tieu Thanh]

Subscribe to RSS feed

miền ký ức!

miền ký ức! magnify

- Bà Tư bán cho con ly đá đậu năm trăm đồng đi.

- Có bỏ si rô không con?

- Dzạ có, mà cho con nhiều đậu nữa .

[ con bé này còn nhỏ mà gian ghê, muốn vừa nhiều vừa ngon mà vừa rẻ đây nè]

__________________

Đá đậu si rô; - là món chè trong đó bao gồm các loại đậu như đậu đen, đậu đỏ, đậu phọng, đậu mỹ, phổ tai, nước dừa, siro, đá bào; - là cái bàn cây mà bà Tư đặt ba bốn cái ly muỗng cùng lỉnh kỉnh các hủ đậu; - là ly đá đậu mà hồi xửa hồi xưa cứ nèo nẹo xin tiền mẹ đi ăn, và có mặt ngay tấp lự chỗ bàn của bà Tư khi đã nắm được tiền.

Không phải tự dưng lại nhớ đến món đá đậu này đâu, hôm nay lại được dịp thưởng thức cũng một mùi vị không hề thay đổi dù đã cách hơn mười mấy năm rồi còn gì. Mình thì cứ tấm tắc khen ngon, chắc do trong đầu mặc định là món này ngon từ bé rồi. Tui mua dzìa cho mẹ tui ăn, mẹ tui bảo "dở ẹc". Hì hì, hem sao, với người này thì không là gì nhưng với người kia là cả một miền ký ức.

Bạn chợt nhận ra những điều bé nhỏ cũng có thể
trở thành miền ký ức, có bao giờ?
p/s: tui không phải là típ người sống với quá khứ, nhưng cứ hễ một hình ảnh hay một hương vị nào đó bất chợt khớp với ký ức của mình thì bao nhiêu diễn biến quay chậm cứ hiện về và cảm xúc vẫn còn nguyên vẹn như mới đó.
__________________