các "Chị" của tui!
Saturday, March 7, 2009 8:22:00 PM
Người đầu tiên tui muốn nhắc đến sẽ là "chị cả" của tui. Trong lúc tui chuẩn bị cho công cuộc viết entry thì tui chợt nhận ra là mình khá vất vả để tìm 1 tấm hình của "chị" vì tui có quá ít
, đó là sự thiếu sót quá lớn, trong khi tui luôn lưu trữ hàng tấn Gb cho mọi cuộc ăn chơi của mình, hix hix
...
"Chị" này sinh ra tui nè, vất vả lắm đó, dạy được tui thì phải công nhận đó là cả một kỳ tích rồi, hahaha... Giờ tui mới có trách nhiệm với vài đứa em thôi mà tui còn thấy sống dở chết dở, cứ nghĩ một ngày nào đó trong vai trò của "chị" thì chắc tui chết sớm quá
.
Khi tự cảm thấy bị oan ức gì đó cùng những suy nghĩ ngây ngô lúc bé, có lần tui đã ước gì "chị" tui giống "chị" nhỏ bạn
. Thế là tui mang điều ước đó vào trong quyển nhật ký của mình. Cái kim để lâu ngày cũng chường cái mặt ra
. "Chị" tui cũng chạm được quyển nhật ký, rồi cái gì đến cũng đến, hehe... [cuốn nhật ký ấy đã bị tui xé tan nát sau sự kiện này
]
Vậy đó, giờ thì tui bớt trẻ con rồi, tui hết ước vậy rồi. Tui chỉ ước "chị" mãi tươi cười, mãi khỏe mạnh để tui còn được quan tâm lo lắng và được ăn cơm "chị" nấu mỗi khi về nhà. Thèm nhắm nhắm
.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

**********************************************

Cuối cùng là cô bồ không thể thiếu của tui. Cô bé này là chuyên gia chậm chạp tuy đã có nhiều tiến bộ dưới sự "đàn áp" của tui nhưng vẫn chưa được hài lòng lắm
. Haizz, trước giờ tui mát tay lắm đó, cứ hễ ai làm bồ tui được thời gian ngắn là đi lấy chồng mất đất rồi
. hehe, nên không biết em này chừng nào lên xe bông đây
.
Chúc kưng không ngừng xinh đẹp, luôn tự tin với sự lựa chọn của mình, ai đó mang kưng đi thì cứ mang, nhưng đừng oánh bầm dập Tiểu Thanh là được rồi ![]()
.

**********************************************







