Tiểu Thanh is LES or not...
Monday, October 13, 2008 7:10:00 PM
Mấy hôm nay botay đang luyện đọc chữ bằng cách đọc sách, đọc truyện. Và “Dị Bản” – sản phẩm văn học mạng - tập truyện ngắn của Keng là một trong những trang sách botay đang đọc vừa dở đến truyện thứ 3, thứ 4 - gây xôn xao dư luận với nhiều ý kiến khác nhau.
Trong đó, ngẫu nhiên truyện ngắn đầu tiên “TÔI LÀ LES”, xúc tích ngắn gọn về con người tiềm ẩn bên trong của một cô gái là Lesbian, những thăng trầm trong cung bậc tình cảm của mình, rồi đoạn kết cho cuộc đời cô.
Tối nay, trên đường về nhà, rõ là chuyện cả đời mới gặp một lần hoặc giả đây lại là bước ngoặc trong cuộc đời botay... Đúng là chuyện không thể không buôn hoặc buôn để đánh dấu một chặng đường bắt đầu đổi thay ![]()
, hahaha...
______________________
Chuông điện thoại reo lên, vẫn như thường lệ, một số điện thoại lạ:
Botay: Thanh nghe...
Invisible: bạn phải Vy không?
Botay: THHHANHHH nghe... ![]()
Invisible: àh, phải Thanh làm ở ngân hàng gần bưu điện thành phố không?
Botay: dzạ phải ạh, cho hỏi chị tìm ai?
(tưởng khách hàng)
Invisible: có một người bạn cho mình sđt của Thanh, mình tên là P, mình làm quen được không?
Botay: ơ...
(lần đầu tiên được con gái xin làm quen, mà hổng phải là anh đẹp trai tưởng tượng nào hết)
Invisible: chắc bất ngờ lắm hả? đáng lẽ phải là con trai xin làm quen hả?
Botay: uhm, bất ngờ thật, nhưng Thanh có thể biết người bạn của P không?
Invisible: cho P không nói nha, chỉ là P nghe kể về Thanh nên muốn làm quen thôi. giờ hỏi làm bạn được không? không thích con gái làm quen àh?
Botay: được chứ, thêm bạn thêm vui mà
(thiệt tình là chị đang nể đứa nào mang tên bạn chị nhá)
Invisible: nói thật chứ có người thích Thanh nhưng lại không dám mở lời nên nhờ P làm quen với Thanh trước.
Botay:
~!?%^&*#@$& (đang mơ tưởng về một anh chàng nhút nhát cùng một cô bạn thân dở hơi... hahaha)
Invisible: mà cho hỏi thật một câu được không?
Botay: bạn cứ hỏi đi
Invisible: có trả lời thật mới hỏi được?
Botay: (m.. mày, hỏi lẹ đi,
sắp điên lên rồi) hỏi rồi Thanh mới biết mà trả lời sao chứ
Invisible: tại vì người ta thích Thanh mà không biết Thanh có thích lại không?
Botay: trời đất, hỏi một câu mà không biết ai đang hỏi thì làm sao mà trả lời chứ
Invisible: vậy nếu con gái nói thích Thanh thì sao?
Botay: ![]()
xin lỗi, từ trước đến giờ chưa từng có trường hợp này xảy ra nên Thanh không biết
Invisible: không biết hay là không thích, Thanh không thích con gái hả?
Botay: uhm chắc vậy rồi, Thanh mê trai hơn
(má ơi, sắp hết kiềm chế rồi)
Invisible: không biết thì thử đi, thử một lần rồi mới biết chứ
Botay: (aaaaaaaá... má ơi, nhỏ tới lớn tệ lắm con cũng bị trai kua, chứ có phải thế này đâu) ![]()
^%#&^&*#@$!... xin lỗi, chắc bạn nhầm rồi.
Invisible: thôi, khi nào có dịp thì mình cafe nhé, có thể P biết về Thanh, nhưng Thanh không biết P đâu, hoặc bạn P nhận xét nhầm về Thanh thì cho P xin lỗi, vì P đang cô đơn nên cũng muốn tìm bạn gái
Botay: ![]()
thế nhé, bye bạn...... *&@*@E%>D?, ![]()
![]()
![]()
______________________
Dạo này có quá nhiều câu hỏi mà không thể giải quyết một mình được. Đến sinh nhật thì không biết mình 23 hay 24, giờ thì không biết mình boy hay girl hay both
. Lạy trời, bình thường má botay đã lo ngay ngáy con bị ế chồng, kiểu này bả mà biết thì cá gì cũng cá, bả bắt dzìa nhà gả đại cho thèng nào quớ, hix hix... Đời em vậy là có gì đổi thay chăng ![]()
![]()
Hiện tại botay biết đó không phải là trò diễu cợt, biết ai là thủ phạm và phải đối diện sao đây nếu xảy ra lần hai?
Hahahaah, tự cười, tự khoái trá vì mình hấp dẫn cả hai giới. Chắc phải nhờ sự hỗ trợ của nhiều người đây, mình cần check lại giới tính gấp ![]()
![]()
, thiệt là dở khóc dở cười đó mà... Phải làm gì trong trường hợp này đây tía ơi... ![]()
![]()
![]()
______________________
CẦN TUYỂN GẤP:
- Giới tính: nam, đẹp trai, cao, to, vạm vỡ thừa sức hấp dẫn các bạn gái (cái máy tán gái càng tốt)
- Giới tính: nữ, xinh xẻo, trắng trẻo có thiên hướng yêu thích các bạn nữ hơn
______________________
MÔ TẢ CÔNG VIỆC: thương lượng sau...







