Phóng lao [lần 5: Hồng Kông-part 2]
Monday, September 22, 2008 3:49:00 PM
Từ trên đỉnh Victoria (Victoria Peak) nhìn xuống Hông Kông là những cụm tòa nhà cao tầng nằm lẫn lộn trong mớ sương mù.
Madame Tussauds là Viện bảo tàng sáp cũng nằm trên đỉnh Victoria cùng với hơn 100 tượng sáp của các nhân vật nổi tiếng. Dịch vụ làm bàn tay sáp sẽ giúp du khách lưu giữ kỷ niệm của một chuyến viếng thăm Viện bảo tàng. Dưới đây là những ai nhỉ ![]()
![]()
…
Disneyland Hông Kông (khu vườn cổ tích của bé
) cũng được mua bản quyền từ Disney, giống Disney của Mỹ. Do sinh sau đẻ muộn nên Disneyland HK chỉ mới xây dựng được 1/3 dự án nên còn bé nhỏ và cũng không nhiều trò chơi lắm. Tuy nhiên không vì nhỏ mà có thể đi hết Disney đâu. Muốn chơi một trò chơi ở đây thì trung bình phải xếp hàng 45’ mới đến lượt mình.
Chào bé Mickey
Tòa lâu đài của nàng Bạch Tuyết
Không phải chỉ có thể là trẻ em mới có quyền đội những cái nhí nhảnh như thế này đâu. Bất cứ ai, dù già trẻ ra sao, không hề e ngại, ai ai cũng mang được, có nhiều cái mũ còn nhí nhố không tưởng nữa kà, hí hí hí ![]()
![]()
…
Bắt đầu mỗi trò chơi, du khách được dẫn đến lối vào và kết thúc trò chơi ở lối ra. Lối ra của những nơi này là các hàng quà lưu niệm. Đây là một ví dụ: bé Thanh vừa mới du ngoạn một vòng với gấu Pooh thì cái đầu tiên nhìn thấy khi bước ra là khu lưu niệm của gấu Pooh, hehehe biết dụ dễ sợ luôn…
Diễu hành với đầy đủ những nhân vật trong phim của Disney từ công chúa, Bạch Tuyết đến nàng tiên cá, Alice xứ sở thần tiên. Có vài nhân vật giống như tượng đúc, không thể nào diễn tả nổi, nhưng có vài người giả đến không chịu được, nàng tiên cá gì mà đen thui, bụng thì bự, mặt thì già chát
.
Tàu điện ngầm của thành phố đã đẹp rồi, tàu điện của Disney từ Disneyland Resort di chuyển về hướng trung tâm còn đẹp ác… Tay cầm trên tàu điện cũng là biểu tượng của Disney, ghế ngồi thì bằng nệm, do đó nó cũng đắt hơn vé tàu điện bình thường.
Sân bay Hông Kông rộng lớn này có 3 phương tiện di chuyển ra cổng máy bay. Thứ nhất là xe bus, thứ hai là đường ống dẫn ra máy bay và thứ ba là tàu điện ngầm. Sân bay có tất cả 80 cổng, tuy nhiên thực tế chỉ tồn tại 72 cổng. Phong thủy đối với người Hông Kông rất quan trọng, và đó cũng là lý do con số chết (số 4) không nằm trong danh sách con số yêu thích của người Hông Kông, và trong 80 cổng sân bay tất nhiên sẽ không tồn tại cửa số 4, 14, 24, 34…
Và chuyến đi cũng kết thúc tại đây, cổng số 6 ![]()
![]()
![]()
...



























