Phóng lao [lần 5: Hồng Kông-part 1]
Friday, September 19, 2008 2:57:00 PM
Cuộc hành trình 4 ngày – 3 đêm đến Hồng Kông bắt đầu từ đây, lúc 11:03am tại sân bay Tân Sơn Nhất. Là chuyến đi xa nhất, hoành tráng nhất và có nhiều người ham hố nhất trong năm.
Đến sân bay Hông Kông rồi nghe HDV đồn rằng sân bay này vừa được xếp hạng trở lại là sân bay lớn và bận rộn nhất thế giới… Không biết có đúng hay không nhưng lần đầu tiên nghe còn hơi tin tin, càng về sau, giới thiệu cái gì HDV cũng chèn vô cái câu “nhất thế giới”, thía là em chả dám tin
. Chỉ công nhận 1 điều là rộng kinh khủng và rất đông đúc (gấp n lần TSN).
Vừa qua trạm hải quan xong, lo nhiều chuyện nên không để ý, lúc quay đầu lại, giật mình… aaaaaaaá, có một con chó thật là to, thật là đẹp nhưng thấy mà ghê, nó ngửi khắp vali và người mình… ui chu choa mẹ ơi, sợ chết khiếp đi được, còn tí xíu nữa là nó đứng bằng mình luôn òy
. Cũng may lần này đi du lịch, chứ không phải đi buôn hàng trắng, không thì tàn đời em
. hức hức… Mà cái anh police dẫn con chó mới đẹp trai
làm sao, hí hí hí ![]()
.
VN mình đất còn rộng, người còn chưa đông
, nên nhà vẫn thấp lè tè. Chứ không như HK, tấc đất tấc vàng, diện tích để một gia đình sinh sống cũng chỉ tầm 30-35m2 (chưa được phân nửa nhà mình
). Đó cũng là lý do vì sao nhà nhà cao ngất, tầng tầng chạm trời
…
KS cũng tương tự với câu châm ngôn “tấc đất tấc vàng”, đẹp nhưng quá bé
…
Phải nói HK thật sự là thiên đường của mua sắm, đi đến đâu cũng thấy quần áo, giày dép. Hàng bán thì đến tầm 12pm mới đóng cửa, hix hix, thật là khủng khiếp.
Tsim Sha Tsui (Chiêm Sao Chuôi)
Mấy lần trước toàn quảng cáo cho Yomost, lần này thì đổi cửa hiệu… Quảng cáo cho Bossini vậy ![]()
Tối nào cũng đi đến gần 1am mới bắt đầu về, cũng may ở HK có tàu điện ngầm (người ta thường gọi là MTR) hoạt động đến 1am mới dừng, vừa rẻ vừa tiện lợi lại không có khói bụi nữa
.
APM Building, ở đây cũng giống giống như Diamond Plaza.
Đại lộ ngôi sao. Là nơi in dấu tay của các ngôi sao, diễn viên của HK như Jackie Chan, Châu Nhuận Phát…
Chùa Hoàng Đại Tiên
Phía trước chùa luôn luôn có 1 vài người phát báo, phát tờ rơi và đây là những thành phần phản động, nếu lỡ dại giữ trong người những tài liệu này thì đương nhiên sẽ trở thành kẻ phản động
. Mờ tại sao chúng nó không bị bắt nhờ
.
Vịnh Nước Cạn

































