My Opera is closing 1st of March

White Mocha

[I'm Tieu Thanh]

Subscribe to RSS feed

Chạy đua [lần 3: Hội An/Đà Nẵng - part 2]

Chạy đua %5Blần 3: Hội An/Đà Nẵng - part 2%5D magnify
Đi dự đám cưới lần 2, ăn chưa ráo mỏ là phải lẹt đẹt xin kíu về khách sạn soạn đồ đạc, vọt lẹ ra Hội An. Ngậm ngùi chia tay cô dâu, hứa hẹn những cú điện thoại làm phiền vào 0:00 đêm dzành cho cô dâu, hô hô hô (nhưng cuối cùng thương quá nên để cho người ta yên giấc, hí hí hí…).

Nào tiến về Hội An thôi...

Photobucket

Cái be bé Đồng Khánh Hotel ở Hội An…

Photobucket
Hội An có khu phố cổ, toàn những ngôi nhà với cấu trúc cổ kính bằng gỗ, mộc mạc đơn sơ… Có lẽ nó sẽ khá lạ lẫm với khách du lịch là Tây nè, là những người chỉ sống ở thành thị nè. Hí hí, còn nhà ông nội bé hồi xưa cũng y chang hổng có gì khác hết , chỉ khác cái là mỗi nhà ông nội với rải rác một vài nhà ở đó giống vậy thôi, nó không hình thành một dãy phố như thế…
Và nhất là đường phố được trang trí bằng vô số cửa hàng bán đèn lồng, nhờ vậy mà chỗ nào cũng rực sáng cả một góc trời, lóng lánh đủ mọi sắc màu
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Ăn theo những cửa hàng bán đèn lồng là những cửa hàng bán tranh, tranh vẽ, tranh sơn dầu… đủ loại tranh… có cửa hàng để yên cho chụp hình, có cửa hàng cấm không cho chụp hình (với lý do, chụp vậy mất bản quyền – bản quyền đâu chả thấy, toàn tranh chép không mà cũng bày đặt - tưởng lừa được chị mày hả bưởi ).

Photobucket

Cũng lại là bida, hình như có duyên với bida hay sao áh... Lúc nào đi chơi cũng có cái bàn bida để chụp... Dzòm vậy chứ cũng toàn win đó, quá dzữ ^__^...
Cả Huế và Hội An đều có những quán cafe bar nho nhỏ dzành cho khách đa số là Tây, trước mỗi quán đều có chữ "FREE POOL"... Hồi đầu cứ tưởng chỗ này vào uống là được bơi miễn phí . Sau này mới ngộ ra "pool" ở đây là trong quán có những trò chơi nhanh và free (ví dụ như phóng phi tiêu, bida, banh bàn...). Trò chơi nào cũng có mỗi 1 bàn và ai muốn chơi gì thì ghi tên lên bảng, người win ván này sẽ chơi với người đăng ký kế and go on... Những khách khác có thể vừa ngồi nhâm nhi, vừa tám chuyện, vừa dồn mắt về trung tâm xem thi thố và đợi đến lượt mình được chơi...

Photobucket

Cũng không khác ngày hôm trước là bao... Mọi người vẫn ngủ, chỉ có 3 đứa nhí nhố, mướn xe đạp, đạp đi chụp hình, ngắm biển... hô hô hô

Biển Cửa Đại, đẹp, vắng vẻ và cũng còn nguyên sơ lắm...
Photobucket
Sóng đã đánh vỡ tim em mất rồi .
Photobucket
Photobucket
Photobucket Photobucket
Photobucket
Ngạc nhiên nhất là ở rất gần biển, người ra vẫn trồng lúa .
Photobucket Photobucket
Photobucket
Chùa Cầu
Photobucket Photobucket
Photobucket

Chỉ còn những gì đọng lại về Huế, Quảng Bình, Hội An... Còn Đà Nẵng thì mang tiếng đi vậy thôi, nhưng chỉ được lan man nhìn đường xá phố phường. Hẹn tháng 12 sẽ trở lại ĐN, cùng 1 lý do cực kỳ chính đáng, yé ye ...

Về Sài Gòn nào...
Đoạn kết của một chuyến ăn chơi – Sân bay Đà Nẵng

Photobucket

Này là bé Ý, bé đã cất công ra sân bay tiễn bé Thanh với nước mắt giàn giụa (hahaha nói xạo đó, vì thời gian không nhiều nên bé không ở chơi lâu được...). Hẹn bé Ý lần sau nhé (sẽ có lần sau, coming soon ).
Photobucket
__________________________
Photobucket
Photos: Katin

_____________

Ăn đám cưới lần 3

(điều không thể thiếu… hahaha)

Photobucket Photobucket Photobucket

CHÚC CHỊ A WONDERFUL HONEY MOON ...

TAKE CARE

_____________

BONUSSSSS

2 mụ 8/9 của công ty “Chợ hí hố”…

Photobucket

GAME OVERR... OVERR