pé tập tô màu
Sunday, July 6, 2008 11:01:00 AM
“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”
Đó là tập truyện ngắn và là sáng tác mới nhất của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tập truyện là chuyến tàu quay ngược trở lại thăm tuổi thơ… Và hôm nay bé Tiểu Thanh trong vài giờ nông nỗi, ham vui cũng đã chạm mông vào ghế ngồi của chuyến tàu này để quay lại cảm giác lúc bé 


.
Tình hình là bé dẫn con em đi mua sách giáo khoa cùng linh tinh lang tang các thứ lắc nhắc. Bản thân bé ít học nên bé chả biết nhà sách nào gần nhà, cũng không suy nghĩ được ở đâu có nhà sách. Cuối cùng là chạy đến xa tít tắp nhà sách Nguyễn Văn Cừ gần ĐH Sư Phạm. Rõ khổ.
Sách thì hết hàng
, linh tinh thì chả mua được gì
, dạo lòng vòng thấy mấy em bé ngồi vẽ tranh cát
, tô màu tượng
… Thế là bản tính trẻ con nổi loạn
và đây là thành quả của lần đầu tiên trong đời ngồi tô màu tượng… Thiệt tình chịu hết nổi rồi, ngồi với cả đám con nít vậy mà cũng được 


Đây là tác phẩm của bé

Đây là tác phẩm của con em
Chả biết đến khi mô bé mới đi lấy chồng được đây 


… hô hô hô









