Vào cuộc [lần 2: Phú Yên - part 3 & behind the scenes]
Wednesday, June 25, 2008 6:13:00 PM
Trước lúc chờ đợi bác tài thì cả bọn đã rủ má đi ăn sáng. Trên tinh thần là về nhà được 3 ngày rồi, nhưng chả có bữa nào xơi cơm cùng má, hí hí. Có lỗi, có lỗi quá
.
Điểm đầu tiên dừng lại chụp hình là Đầm Ô Loan [ô là đen, loan là phượng; vậy tức là con phượng màu đen hả ta
]
Và đây là một cái đập nhỏ trên đường tiến quân ![]()
Xong cái album hình ở Mằng Lăng thì tiếp đến là Gành Đá Đĩa…
Sau khi trở về với má là coi như cái bụng pé không còn chỗ chen chân vào nữa rồi. Đồ ăn má làm dư tùm lum thành ra cái mục tiêu lấy điểm của má cũng bay mất tiêu… hô hô hô…
Bữa tiệc nào rồi cũng tàn, cuộc chơi nào rồi cũng kết thúc… Má tiễn 4 đứa ra ga mà thấy lưu luyến thằng con trai dễ sợ… Thương má, ở nhà buồn, nhớ mấy đứa con bé bỏng, hí hí hí, nên hổng nỡ xa…
Tạm biệt má, tạm biệt Phú Yên… ![]()
__________________________
Behind the scenes
Đây là bác chụp hình cần cù, không chuyên, nhưng tác phẩm bác cho ra quá đẹp (chắc tại người mẫu đẹp, hí hí hí)
Và đây là hậu trường sân khấu thật sự, bởi vì cái đứa chụp cái tấm này còn là "hậu hậu của hậu trường sân khấu" nữa… hahaha ![]()
![]()
Tác giả của “hậu hậu của hậu trường sân khấu” đây
Tình hình là pé đã rất đuối rồi, nên toàn post hình chả nói năng chi sất…
Just say goodbye Phú Yên
và đợi ngày về thăm má thôi, yé ye ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

















































