My Opera is closing 1st of March

White Mocha

[I'm Tieu Thanh]

Subscribe to RSS feed

Vào cuộc [lần 2: Phú Yên - part 2]

Vào cuộc %5Blần 2: Phú Yên - part 2%5D magnify

Part 2 – action

Đêm đầu tiên ở Tuy Hòa trôi qua một cách hơi bị phí một xí, phần vì còn chờ người từ sài gòn ra, phần vì đi không được nhiều, đã vậy tối về còn bị cúp điện, nên phải lang thang cho hết cái tối.
__________

Sáng sớm thức dậy với tinh thần uể oải bởi tàn dư của việc leo trèo cả ngày hôm trước. Đến “khu liên hiệp ăn chơi giải trí” ăn sáng để bắt đầu một ngày rong chơi mới, tại quán café sáng Hi-tech của DNTN Thuận Thảo – một trong những DN lớn nhất nhì đất Tuy Hòa và chủ DN lại là một quý cô ... Phải công nhận cái quán này mà ở Sài Gòn thì sao ta… Tiền cất đâu cho hết nhỉ ...

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Một lần nữa ta quay lại Núi Nhạn để chụp hình sau lần thất bại không “tác nghiệp” được vào tối hôm qua vì lý do ánh sáng.

Đường lên Núi Nhạn

Photobucket
Trên đường lên ta tạt vào tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Phú Yên, ôm các anh vào lòng cái nào, hí hí .
Photobucket
Tháp Chàm giao mùa giữa tối và sáng

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Tình hình là “Kiều nữ và Đại gia” chiếu trên tivi toàn là giả, còn cái này đồ thật nè…
Photobucket

Kết thúc show ảnh tháp Chàm – núi Nhạn tại đây, bác tài đang đợi ở nhà… go go go

__________

Xuất phát điểm lúc 11 a.m từ thành phố Tuy Hòa, điểm dậm chân là Đại Lãnh, còn điểm dừng chân cuối cùng là Đầm Môn. Ban tác chiến thường kỳ vẫn là pé Sa, pé Oanh, pé Thanh, Tổ già cùng khách mời là chị Giang (nhà tài trợ gián tiếp), anh Hoan (nhà tài trợ trực tiếp), và không thể thiếu bác tài Đại biểu đồng nhà tài trợ anh Sol (anh rể Tổ).

Bức ảnh tại Cua Đá Đen trên Đèo Cả (đã phải chạy xe máy một lần trên Đèo Cả mà không hề biết – bị thằng Tổ nó dụ mà )

Photobucket
Đây là điểm dậm chân – Đại Lãnh, nơi có thể thưởng thức món “Lẩu mực” ngon ngon. Nhưng tiếc là không có tấm hình chụp cái lẩu, mà chụp Tổ già, làm xấu con mực dễ sợ

Photobucket
Quang cảnh của Đại Lãnh từ quán ăn nhìn raPhotobucket

Hai bên ven đường tiến đến Đầm Môn là hai dãy cát trắng mịn làm cả con đường trắng xóa.

Photobucket

Nơi cần đến rồi cũng đến, đó là Đầm Môn – và đây là công đoạn chuẩn bị – khuân đồ đạc, mướn thuyền để ta ra đảo lặn ngắm san hô nào…

Photobucket

Đây là cảnh biển nè, đúng là chịu không nổi luôn Photobucket Photobucket Photobucket
Bao nhiêu bực dọc hành hạ mình hôm qua, véo tai Tổ cái nào... Photobucket Photobucket
Bé ngồi bé ngắm biển, ôi sông nước mênh mông biết đâu là bờ, đứa nào chơi dại mà đạp em xuống tại đây thì em có mà chít Photobucket
Để được nhảy xuống nước và lặn ngắm san hô thì thuyền sẽ chạy ra giữa biển, và từ đó có thể nhìn thấy những vùng sắc màu khác thường với mặt nước biển, thì đó là san hô. Thuyền cắm neo giữa biển và nhiệm vụ của các bạn là véo véo – bay xuống nước và tự bơi đến gần khu vực san hô cần xem (vì thuyền không thể đến gần – sợ mắc cạn)… Lần đầu tiên đi lặn kiểu này, khi vừa ùm xuống nước miệng đã ngậm toàn nước biển mặn chát (chắc cũng bằng ăn muối cả tháng ở nhà áh ), tu thêm 1 ít bia dưới nước thì quả là khó tả ...
Photobucket Photobucket
Giờ G đã điểm, trở lại thuyền thôi, phải chi chụp được mấy cái san hô nhờ, và lội tung tăng giống "cô gái đại dương" đang giỡn với mấy em cá, hí hí . Nhất là cái cảm giác đứng thẳng chân lên trên mấy cụm san hô và cảm giác đó cũng là một cái dại . hix hix, vì san hô bén đến nỗi cắt vào chân ngọt ơi là ngọt, cứ tưởng người mình lành lặn sau khi trở về - hôm sau mới phát hiện vài vết cắt ở chân mới hay ta đã bị đâm sau lưng chiến sĩ .Photobucket
Tấp vào một cái đảo để ăn uống hoành tráng nào…
Photobucket Photobucket

Mấy em này sẽ được lên thăm nhà bếp của quán đây, khà khà khà. Yêu nhất là pé tôm hùm .

Photobucket Photobucket Photobucket
Phải chuyển sang cái bè này mới vào được phía trong đảo nè cùng với những gương mặt rất là ham hố vì đói ...Photobucket
Trong lúc chờ chủ quán pha chế các món ăn thì mấy em model này tranh thủ từng phút một để trình diễn trước ống kính. Lang thang trên bãi biển với nắng và nóng cùng máy ảnh ...

Photobucket
Chèo thuyền nhé... Photobucket
Anh đại gia này có vẻ là lựa chọn duy nhất cho 3 cô kiều nữ này nhờ (vì còn có thằng nào khác ngoài nó đâu ) Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Yomost mà nhìn thấy hình này còn không biết liên lạc gấp mời quảng cáo một cái nữa

Photobucket Photobucket
Nguời ta chỉ nhờ cầm giúp cái khăn, cớ sao lại quấn qua người vậy, lỡ kưng có bị lác, lang beng sao mà em biết được, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà kưng ...Photobucket
Còn chờ gì nữa mà không nhào dzô tiêu thụ nhỉ… .
Đây cũng là lần đầu tiên ăn tôm mà “tôm ngập mặt, thịt ngập răng
Photobucket Photobucket Photobucket
Bây giờ lê lết về thuyền trở về với “má” nào, đi chơi cả ngày rồi còn gì… Bè chở ra chở vô đảo cũng hết 2k/1iem đấy .Photobucket
Giống 2 đứa dân làng chài, đánh cá, đi thuyền, đen thủi đen thui giữa trời hoàng hôn vậy .
Photobucket Photobucket
Một phút mặc niệm cho những gì đã mất … Pé Sa liên hệ gấp để thương lượng về những bức ảnh buồn bã trong điện thoại của ta, không thì ta tung lên mạng àh Photobucket
Và cuối cùng là chương trình thi “who is who”… Đố bạn cái mông nào là của Tổ già? Photobucket

Sau khi trở về từ biển cả rất ư là mệt mỏi, nhưng rõ ràng ý chí chiến đấu của mỗi người vẫn không hề yếu đi chút nào… Bác tài mang xe về nhà cất và hứa hẹn 9:30pm tụ tập, chúng ta tiếp tục quậy… Để xem bar Tuy Hòa vs bar Sài Gòn có gì khác nhau ^__^. Vì lý do buổi ăn chơi về khuya thường là những lúc chơi bời không lành mạnh, nên không có một tấm hình nào hết … Chứ ta mà có máy ảnh thì có nhiều cảnh dở khóc dở cười với nhiều em lắm nhá nhá .

Để đảm bảo an toàn và giúp bác tài quá chén mà không phải tự vấn lương tâm , chúng ta sẽ đón taxi đi chơi. Kế hoạch là 9:30pm nhưng đến 10pm mới đủ sỉ số. Bar ở Tuy Hòa được cái rộng rãi (ước chi Lush cũng được vậy), nhưng hơi vắng… Đến tầm 11pm thì hầu như khách khứa mạnh ai về nhà nấy, chỉ còn lúc nhúc một vài người – trong đó có chúng em ở lại làm thêm bản xì lô mùi xong mới out. Tình hình là ra khỏi bar có đứa bắt đầu “đếm bước chân”, ta mà chộp được cảnh này là mi chít với ta (cũng may ta quên việc lấy đt ra chụp hình )

Sau đó đến tiết mục đi hát karaoke, bó tay, giờ này còn chỗ nào cho hát nữa cơ chứ… Thế là đại gia ra tay, giữ cho cuộc vui không tàn lửa quá sớm . Hò hét đến 2am mấy thì anh phục vụ năn nỉ “về nhà giữ gìn sức khỏe đi, cho em đóng cửa, em sắp xỉu rồi” mới chịu xì tốp … Đã thế lại còn có ý định xách một thùng bia ra ngoài bờ biển ngồi uống tiếp nữa chứ… xỉu tập 2… Thôi cho em về nhà với “má”, em xin…

Về đến nhà cũng 2:30am, hổng biết “má” có nghĩ gì không khi 3 đứa con gái lần đầu ra chơi, đi chơi như quỷ, mất điểm là cái chắc .

[to be continued...]