Thursday, May 15, 2008 5:40:00 PM
Dạo này trời cứ hay mưa bất chợt!?! Sáng nay mưa dzầm mưa dzề tưởng đâu ở nhà khỏi phải đi làm rồi chứ
… Cái viễn cảnh ra đời của entry "Người đến từ nước lũ 2 " không sớm thì muộn cũng xảy ra. Kết thúc hai tháng ta chán nản vừa ngáp ruồi vừa gõ bàn phím – giờ đã là hai tuần trở lại chốn cũ, được sống lại với hàng đống công việc và chết đi khi về đến nhà.
Hôm nay có một “bác” khách rất quan tâm đến em, “bác” hỏi xin em cái bí kíp: “làm sao em có thể nhỏ bé giống con chích chòe vậy?”… ặc ặc ặc, con chích chòe như thế nào nhở??? Báo hại em về nhà là search ngay hình con chích chòe, hức hức...
Ác thật, con chích chòe như thế này....
còn em thì như thế lày....
Vậy mà "bác" khăng khăng nói em giống con chích chòe, huhuhuhu 

. Mà "bác" yên tâm, em mà tìm ra được bí kíp như thế lào thì chắc chắn em đã đốt nó ra thành tro, để không nhỏ bé thế rồi 
__________
Chuyện kể là hồi xửa hồi xưa, “bác trời” vừa nhấm nháp rượu thịt vừa nặn hình. Và bé là một trong những tác phẩm khi “bác” đang say chén nồng. Hậu quả "bác" để lại nà: bé ra đời với một thân hình bé tẻo tèo teo; và theo dự định ban đầu: "bác" sẽ cho ra đời một bé trai kháu khỉnh nhưng lúc say bí tủy "bác" đã đánh rơi mất một “mẩu sét nhỏ” để cấu thành một tên con trai
.
Thía nà, thay dzì "bác" ân hận dzì bác đã để nại một kết cục không dzừa ý lày - nghĩa nà nàm cho cuộc đời của bé nuôn nuôn dzui dzẻ, nuôn nuôn sung sướng, "bác" nại không!!!... “Bác” bảo "bác" không sai – không sai nại có nghĩa nà – "bác" để bé nàm tất cả mọi việc, việc gì bé cũng biết nàm… từ việc bé đến việc to, từ việc trịnh trọng đến việc chả ra gì, túm nại nà “bé nàm tất”…
Dường như papa dzà mama cũng hiểu ý đồ của “bác”, nên đoán chừng hiện giờ cũng xem bé như một chàng trai đang trưởng thành…
"Bé" = "Con Trai"
_____
Nhiều hôm thèm lắm, thèm một bữa cơm mẹ nấu, muốn về nhà ghê… Nhưng nghĩ lại về rồi cũng có chuyện để cãi vã om sòm, thế lại thôi… Nhớ quá…
Mưa lại to nữa rồi… mưa lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi, không giống những trận mưa bão táp “đoàng đoàng… ầm ầm”, nhưng vậy mà mát mẻ đấy, sáng mai lại thức sớm chở em vô trường nữa, chán… Cứ đến ngày nào sắp hết học là người nó tự defaut ở chế độ “bệnh và bịnh”, hờ hờ…Cũng nhờ papa dzới mama ghét nó quá, cái gì cũng bảo chị...chị...chị là cái con khỉ gì mà làm hết rồi, mai mốt có tò tò kế bên nó đâu, hèn chi giờ đứa nào cũng dốt hơn me...
[chơi không bằng ai, học cũng chả ra gì, không muốn học thì về nhà cầm cò bấm xăng hay hơn
]
_____
Úi má ơi… phải chơi bời thôi nào… mai có ai đi Diamond hem
ý đồ tối mai ta bowling nào – tình hình là ta chơi bowling lần đầu với phòng, chả biết răng mô tê mà “đoàng đoàng” – strike 4 quả liên tiếp, chắc tìm lại lần nữa cũng không thể thấy
… Tình hình là đồ chơi còn tồn đọng quá trời: 2 tickets voucher của Megastar, 2 compliment coupons của Goody, 1 coupon của Fanny và khoảng 7 thẻ chơi điện tử bên Diamond mà chưa chơi hết 

. Mai mặc quần tây đi làm mới được, đi chơi cho dễ… 
Hẹn những ai rảnh rỗi ở Diamond tối mai nhá nhá...