My Opera is closing 1st of March

White Mocha

[I'm Tieu Thanh]

Subscribe to RSS feed

Khởi động [lần 1: Tây Nguyên] - edited

Khởi động %5Blần 1: Tây Nguyên%5D - edited magnify

Hôm nay tớ đã thử xài qua Yahoo! 360 Plus và cảm thấy khó chịu quá... Thay đổi một thói quen quả thật là tệ hại làm sao . Yahoo mới trình làng cái "360+" và đang trong quá trình sơ khai, bởi vậy lắm thứ cần sửa chữa; giống y chang cái "UAT project" đáng nguyền rủa mà ta đã phải theo gần 2 tháng nay đầy rẫy "defects" [ám ảnh luôn ].

Vài giờ đồng hồ nữa tớ đi xa rồi, tớ bỏ Sài Gòn, tớ đi trốn nắng, tớ đi trốn nóng, tớ đi trốn...... Tớ lên Tây Nguyên kua "trai tơ" đây, "trai đồng bằng" cao ngạo quá àh nên không còn phần nào dành cho tớ nữa... hì hì hì, có ai muốn tớ bỏ bùa thêm trai nào để dắt về thì đăng ký gấp gấp nhé ...

[Nhật ký 02:17am-30/04]

P/S: Đã bảo... Chỉ thế thôi, hết rồi nhé ...
_____
Bonus [30/4]: moi nguoi dang tam' ta'p thay do`, ta di lang thang mot mi`nh vay... hahahaha, cam gia'c chang~ co' ai o~ day biet "who i am" vui that, muon' lam mot viec gi do' die^n ro^` chu't, chac cung~ khong sao ... sao bo^'i ro^'i the' khong biet ...
____________________

__TÂY NGUYÊN KÝ SỰ__

Tiếp chuyện suốt hành trình là anh tổng giám đốc của Viet Friend Tour – Mr Hải – anh nói lè: “các bẹn có biết lè người te rất khó khen khi sử dụng xe đợp trên một vùng núi như thế nài dzì sự khó chịu của những con dốc…”. yeah, đây là những gì giúp tớ nhận ra anh là một cư dân chính cóng của đất xứ Quẽng… hí hí hí

Ngày đầu tiên tớ đến thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đak Nông. Những con đường ở đây không có gì khác so với Đà Lạt, nó cong cong quẹo quẹo, xe cứ trèo lên rồi lại trượt xuống, chỉ có điều những con đường chồng chéo lên nhau, không theo một trật tự nào hết và rối mắt hơn Đà Lạt rất nhiều.

Xe ghé ăn trưa ở Lodge Resort [chõ ăn này đẹp nhất trong tất cả những quán còn lại nhưng còn cảm thấy không ngon… thành ra cả chuyến đi, tớ ăn như mèo ngửi ~^^~].
Photobucket
Logde Resort
***

Dừng xe để chiêm ngưỡng những dòng thác với vẻ đẹp hoang sơ và kỳ vĩ của vùng núi Tây Nguyên: hồ Lak, thác Dray Sap, thác Dray Nur trên dòng Sêrapốc. Rất tiếc do một số sai sót trong kỹ thuật chụp ảnh nên chả được tấm hình nào ra hồn với mấy nàng thác này … Nhưng đang là mùa khô nên dường như nước cũng bị bốc hơi hết rồi .

Photobucket

Đây là cảnh ở thác gì quên mất rồi…

Cứ những tưởng thời tiết trên đây sẽ không nắng nóng… Ai dè chạy trời không khỏi nắng. Nắng tàn sát, nắng dã man chỉ nhẹ nhàng hơn sì gòn chút đỉnh thôi .

Café Ban Mê là 6k/1iem, bởi vậy nó nhỏ nhắn xinh xắn không tưởng . Tớ bon chen, tí tởn theo mọi người uống café sữa đá để còn khai báo với mọi người “how is Ban Me café!?!” Chứ thật tình thì có biết thưởng thức chi đâu – đắng nghét – over ^__^, hahahaha

***

Ngày thứ hai thì thẳng tiến đến Viện bảo tàng, rồi chùa Khải Đoan, nhà đày Buôn Ma Thuột, nhà Sàn Cổ, khu văn hóa Nhà MồCầu Treo, cuối cùng là sẽ nghỉ đêm tại bản Đôn.

Photobucket

Nhà sàn gỗ của người dân nơi đây

***

Photobucket
Photobucket Photobucket Photobucket
***
Photobucket

Chùa Khải Đoan

***

Khung cảnh của nhà đày Buôn Ma Thuột

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Nơi các người tù bị giam giữ

***

Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Cầu Treo

***

Photobucket

Tớ đã không tin được vào mắt tớ vì trên đời này có người nhỏ hơn tớ, chắc chỉ bằng khoảng 1/3 người của "my body" … Him năm nay được 22 cái xuân xanh, ố là la… Tiếng nói thì the thé rất khó nghe, him hát một bài giúp vui bằng loa "Đời tôi cô đơn nên hai tay bắt hai em..."

***

Photobucket Photobucket

Tượng đài Chiến Thắng Buôn Ma Thuột

***

Photobucket

Tối này tại đây có thêm lửa trại và biểu diễn thời trang…

Lần đầu tiên trong đời có người dám dụ tớ tham gia biểu diễn… hố hố hố… Tiết mục “Sờ em Xem – Thời trang than trời!”… Để mọi người không bị ám ảnh nên chủ blog không thể post pix lên được [chứ có hình đâu mà post ].

Photobucket

Quay lại Lodge Resort làm thêm một bữa trưa rồi back to Sài Gòn

Sao cái entry này thấy thiếu thiếu cái gì áh... dzô dziên sao sao ấy... heyyyyyy