My Opera is closing 1st of March

White Mocha

[I'm Tieu Thanh]

Subscribe to RSS feed

01:44am-19/12/07

01:44am-19/12/07 magnify

Tháng 12 này được mang tên là tháng ăn chơi [tháng hao tài]...

Tuần đầu tiên: party, sinh nhật liên tục…

Tuần vừa rồi: rong rủi ở Đà Lạt nè…

Chiều nay: lại lên đường tiến ra Hà Nội…

Đi chơi nhiều lắm lắm vậy đó, nhưng sao không cảm thấy thoải mái chút nào … Stress quá rồi … Khó hiểu nhỉ … Chỉ biết rằng mình luôn mang nặng những trách nhiệm, vậy mà hình như cũng chẳng làm cho người ta vừa lòng. Bị trách móc nhiều lắm, đã đến lúc phải nghĩ cho bản thân rồi. Cố lên nhóc con... Acha acha!?!...

__________

Một số hành động nhí nhố tối giờ của mình là search tên trên internet ["vo thi kim thanh"], vậy mà cũng tìm thấy 4 trang kết quả... Và tên mình thực sự xuất hiện ở trang 1 google => vậy google cũng biết mình là ai... nhưng sao mình hẻm nghĩ ra mình là ai nhỉ...

__________

Tuần đầu tiên của tháng, chia tay “người đáng ghét” và tên “big dog” [chuyên gia gọi mình là “mắt buồn”-mắt mình mà buồn gì… lạ chưa ]. Buồn lắm, tên đấy vui khiếp nhở, nhớ hắn, nhớ những ngày hắn traning ở đây, đi đâu có hắn là mọi người chỉ biết cười điên đảo thôi. Cả phòng tính dụ dỗ bắt cóc hắn ở đây làm việc luôn nhưng chắc bỏ “bà mẹ cùng tuổi” ở nhà không đành rồi

Hai ngày vi vu ở Đà Lạt với nhiều kỷ niệm khó mà quên được … Ước gì ngày nào cũng là những ngày vui cười thoải mái như vậy thì hay biết mấy. Mà phải công nhận một điều là phòng của mình vui thiệt, vui ra phết [gặp rồi mới biết… biết rồi mới tá hỏa => bó tay rùi đó ]. Đà Lạt tuy không lạnh lắm, nhưng chả mang theo áo ấm chi cả, cứ chạy lon ton bên cạnh anh Đại Thanh vì ước ao có cái tấm áo ấm che thân ghê.

Chuẩn bị tinh thần bắt đầu cuộc hành trình khám phá miền Bắc và Hà Nội sẽ là điểm dừng chân cuối cùng . Cũng hơi tiếc nuối, khoảng thời gian đi chơi của mình thì ở nhà có lắm cuộc vui cuối năm khác, sẽ thiếu vắng bản mặt mình rồi, tiếc quá… hix hix… Tân gia nhà a.Quang nè, chia tay a.Phương nè, trang trí noel cho phòng nè. Hì hì, sorry a.Quang nhiều nhiều , good luck nhá bác Phương [không thể chia chân với anh trọn vẹn rồi, cũng rất buồn khi PB thiếu vắng bóng anh đấy, take care anh nhé +_^…], và 642 Hoàng Tươi-hy vọng anh sẽ không tháo dỡ tất tần tật trước khi em về [phải chụp hình chiến tích của mình chứ… huhuhu, ức].
_____________________
Thôi tạm biệt Sài Gòn, tớ vắng mặt nhé...

[Nhật ký 01:44am-19/12]