BƯNG TRÀ, RÓT NƯỚC, RỬA LY...!
Thursday, July 26, 2007 12:47:00 PM
Ngẫm đi nghĩ lại
, tiếc quá cái vị trí ăn chơi ở Marketing quá đi (nói vậy thôi, chứ không làm có mà đét đòn…
). Bây giờ sắp phải xuống PFS làm support clerk
. Nhưng không sao, đi từ cái dễ đến cái khó chớ… Bộ muốn làm manager hả
, chít nhen cưng
. Kaka.
Thực tập hết 3 tháng, thì gần 3 tháng không cười, không nói một tiếng nào, cũng không hiểu
vì sao tự nhiên bị trầm cảm khi bước vô Marketing nữa. Hix hix. Thế đó. Nhưng 2 tuần trước khi rời MKT thì lấy lại tinh thần, vui vẻ, phấn chấn, hay cười, hay nói hẳn ra
. Lý do không có gì khác thường hết, được làm chung team với A. Tuấn Hoàng, được giao rất nhiều việc, mặc dù vậy nhưng thích lắm, cảm thấy những việc đó là có ý nghĩa, thế thôi
.
Lại còn đi chơi với phòng nhân dịp hai manager trong phòng thết đãi với lý do được “review salary”, rất là trịnh trọng nhé. Ăn ở Ngọc Sương
, hát karaoke ở Saigon Star
. Vậy mà vui đó. Nghe mọi người bàn tán, theo phong tục tập quán của MKT là phải có đi nhảy nữa, hít hà, chắc không đủ thời gian nên không thể. Tiếc nhỉ
…
Ai hát cũng hay kinh. Làm mình bị khớp dễ sợ, nhưng không sao, nhờ có duy truyền từ đời cụ sư tổ, cụ sư phụ và bà sư tỷ, mình hát vẫn hay như thường, hố hố
. Đúng không sư môn? Lên tiếng dzùm coi
. Quả là không hổ danh. Trời ơi, vui vậy đó, mà sao lúc tui mới vô thực tập hổng cho tui đi chơi đi, để tui buồn hơn 2 tháng trời rồi mới được vui vậy. Tức
. Hì hì. Giờ phải hát bài “Xa rồi Marketing” nhé. Bibi… Lúc này tự nhiên thấy iu mọi người ghê...
moah moah moah
Cuối tuần là chuyển văn phòng rồi. May mắn mình chỉ là tép riu (chỉ lo việc quét dọn, rửa đi, lau bàn ghế) nên hông có đồ đạc gì hết, qua nhà mới sẽ được cấp dụng cụ mới
… Tham quan tòa nhà mới 1 tuần, rồi lại chuyển về tòa nhà cũ với lý do bộ phận mình xuống bưng trà rót nước vẫn nằm chỗ cũ . Bó tay rùi đó
… Giống đi tham quan ghê. Hố hố… ![]()
By the way, thanks MKT, thanks all, thanks for your help…
P.S. to Mr. Tuan Hoang, Mr. Tuan Tran
: Thank you for your kind support.







