Sticky post
Wednesday, June 15, 2011 4:34:52 AM
Tặng con gái
À ơi con ngủ cho ngoan
Đắp chăn rồi bố mắc màn cho con
Nửa đời nước nước non non
Con vừa 1 tuổi, bố tròn bốn mươi
Nửa đời đi ngược về xuôi
Đêm nay bố ngắm con cười trong mơ
Môi hồng, răng trắng, tóc tơ
Bố cho máu đỏ, mẹ cho hình hài
Giời cho tính nết sau này
Cầu cho con những khéo tay, dịu dàng
Trong đêm con thở nhẹ nhàng,
Cầu cho con khỏi bần hàn mai sau
À ơi con ngủ cho lâu,
Cầu cho con chẳng một câu luỵ người
À ơi thân gái ở đời
Những nơi tục luỵ con thời tránh xa.
"Thiện căn ở tại lòng ta"
Mạnh hơn lẽ quỷ, lời ma dọc đường
À ơi thương đến là thương
Cầu cho thánh thiện dẫn đường con đi
Đừng ham ngũ sắc làm chi,
Trời xanh muôn thuở có gì cũ đâu.
Đò đầy, phá rộng, sông sâu
Có qua thì lúc bạc đầu hãy qua.
Yêu thơ cùng với yêu hoa
Cũng đừng yêu quá như là bố yêu
Ở nhà biết vá, biết thêu
Ra đường kẻ ghẹo người trêu mặc người
À ơi thân gởi ở đời
Cổ kim đâu cũng quý người thuỷ chung
Câu rằng, chị ngã em nâng
Là qua hết được mọi vùng khó qua
Đi cùng con lúc tuổi hoa,
Đời người ngắn lắm, bố già đến nơi.
Nay mai giời gọi lên giời
Cũng là đã có mấy lời cho con
À ơi máu đỏ như son
Mai sau con lớn con còn nhớ chăng?
Thursday, November 10, 2011 9:39:25 AM
làm đẹp
I. ĐỒ ĂN THỨC UỐNG
1. Nước chân gà:
Mua 1 gói tầm 20 chân gà,rửa sạch, hầm với 1 lít nước trong nồi áp suất khoảng 2 tiếng cho đến khi nước hầm chuyển màu trắng đục là được. Chia nước làm nhiều phần cho vào ngăn mát tủ lạnh, đến hôm sau nó sẽ đông đặc như thạch. Nước chân gà dùng để nấu canh đu đủ xanh, nấu mì, nấu súp, nấu bún...tức là bất cứ món gì cần đến nước dùng là được hoặc chỉ đơn giản là húp nước không cũng được , dùng hằng ngày nhé. 1 lít này dùng trong khoảng 3 ngày là hết, lại mua, lại hầm.
Read more...
Monday, October 10, 2011 4:36:08 AM
Nhật ký của con
CN, ngày 9/10/2011
Hôm nay, P rất chi là bướng, mẹ cũng phải chịu thua luôn. Bố đã hẹn là 4h về cho P đi chơi nhà bóng nên trưa là P phải đi ngủ. Thế mà mẹ ru mãi ko ngủ. Mẹ nói :"Con ko ngủ thì con ở nhà chơi với ông, còn mẹ ngủ nên mẹ được đi chơi nhà bóng với bố". Tưởng thế nàng ra ngủ, ai dè nàng trả lời "Con ở nhà với ông, mẹ đi chơi đi".
Read more...
Friday, October 7, 2011 7:42:16 AM
Dạy con màu sắc
Thứ 5, ngày 6/10/2011
Hôm nay, bố đi công tác, mẹ dẫn P đi mua 1 cái kéo thủ công, và các tấm bìa màu đỏ, đen, xanh, vàng. Trình độ cắt thì P sành điệu rồi, vì từ 18 tháng mẹ đã mua kéo nhựa về cho em tập cắt rồi, nên bây giờ mua kéo thủ công là P cắt thành thạo rồi. Nhưng trình độ nhận biết màu thì còn nhầm lẫn nhiều.
Mẹ giơ tấm màu đỏ lên hỏi màu gì, P trả lời màu gì nhỉ
Mẹ bảo là màu đỏ. Màu đỏ mẹ cắt thành ông mặt trời dán lên nha. Mẹ cắt xong hỏi lại màu gì, P nghĩ 1s rồi trả lời "màu ông mặt trời"
Mẹ lấy màu xanh, chỉ đây là màu xanh, mẹ cắt cái cây màu xanh nhé. Mẹ cắt xong 2 cái cây màu xanh rồi hỏi lại. "Cái gì đây?". "Cái cây". Thế cây màu gì?". "Màu xanh, em xem nào", rồi em xé toạc cái cây của mẹ dán vào ko thương tiếc.
Cả buổi tối, mẹ cắt thành các hình tròn, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật cho P bôi keo vào rồi dán lên giấy.
Read more...
Tuesday, September 27, 2011 3:47:59 AM
Bài hát, thơ con đã thuộc
1. Cháu yêu bà
2. ông bị đau chân (thơ)
3. Mẹ đi vắng
4. Chú ếch con
5. Cháu lên 3
6. Lời chào buổi sáng (Con chào bố ạ, con chào mẹ yêu, con đi học nhé, chiều con lại về).
7. Ba mẹ là quê hương
8. cả nhà thương nhau
9. Bèo dạt mây trôi
10. Giận thì giận, mà thương thì thương
11. Em tập lái ô tô
12. Thật đáng yêu (Dậy đi thôi, nào dậy đi thôi, chim hót vang khi thấy ông mặt trời. Dậy ra sân em tập em chơi, cùng với chim em hát em cười. Mẹ mua cho em bàn chải xinh, như các anh em đánh răng một mình. Mẹ khen em bé mà vệ sinh. Thật đáng khen răng ai trắng tinh.)
13. Mẹ yêu không nào
14. Tập tầm vông
15. Cưỡi ngựa tre