My Opera is closing 3rd of March

Tình yêu của tôi

My Love

Ba tháng tuổi: Về nhà mình

Con bắt đầu xoay người tập lẫy. Con rất quyết tâm, cố gắng lật bằng được. Nhưng do cổ chưa đủ cứng, không lật được, thế là con khóc ầm ĩ, bà ngoại phải hỗ trợ, đỡ người, giúp con lật sang con mới chịu nín.
Hai tháng 10 ngày, vì mẹ sắp phải thi tốt nghiệp nên mẹ con mình lại chuẩn bị đồ đạc, cùng ông bà nội, đi hơn trăm km, từ Hải Phòng về nhà mình ở Hà nội. Đây là chuyến đi xa đầu tiên của con đấy. Trên xe con cũng rất ngoan, ngủ suốt, gần về đến nhà, một phần do có nắng chiếu qua cửa kính xe, một phần do bế lâu con khó chịu, nên mới ọ ẹ tí thôi.
Chắc do về nhà mình phấn khởi, có khí thế hơn nên sáng hôm sau, thức dậy, con lật người, giữ đầu cao được đến mấy giây. Thế là con đã biết lẫy khi được 2 tháng 11 ngày. Hai tháng rưỡi con lẫy giỏi và từ đó con rất thích lẫy. Giữa đêm đang ngủ tỉnh dậy con cũng lẫy.


Con bắt đầu biết lạ. Cứ thấy ai không phải là bố mẹ hay bà Chủn – giúp việc cho nhà mình, là con khóc toáng lên. Bà nội, bà ngoại lên chơi phải đến ngày hôm sau con mới quen và cho bà bế.
Về nhà mình cũng là lúc mẹ con mình bắt đầu hành trình chữa rối loạn tiêu hóa cho con. Đầu tiên mẹ đưa con đến khám tại Viện Dinh dưỡng. Chỉ số cân nặng: 4.7kg, chiều cao: 56.5cm. Ông bác sỹ khám cho con chắc được 2 phút, sờ thóp con rộng, hỏi mẹ ngày con output mấy lần, đêm ngủ có ngon không… rồi kết luận: còi xương, rối loạn tiêu hóa, kê một đống men tiêu hóa và thuốc điều trị tiêu chảy. Cầm đơn thuốc, mẹ thắc mắc con có bị tiêu chảy đâu nhỉ?
Uống thuốc của Viện Dinh dưỡng, tình hình tiêu hóa của con vẫn ko cải thiện. Bác sỹ cho làm xét nghiệm phân. Kết quả: bình thường.
Mẹ cũng đi lại Viện dinh dưỡng vài lần nữa để lấy đơn thuốc cho con nhưng rốt cuộc là con vẫn không đỡ. Ngày vẫn đi từ 4-7 lần, mỗi lần lượng ít thôi nhưng lẫn bọt…
Các cô chú công ty mẹ đến chơi với con, tặng con quần áo và một chiếc cân. Lần đầu khai trương cái cân, con được 5kg.

Hai tháng tuổi: Về nhà ông bà ngoạiBốn tháng tuổi: Khỏi rối loạn tiêu hóa

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28