My Opera is closing 3rd of March

Tình yêu của tôi

My Love

Viết cho con

Sáng nay đến công ty, nhìn lịch trên điện thoại, mẹ chợt nhớ ra con gái yêu đã tròn 19 tháng rồi. Mẹ quyết định phải viết gì đó cho con mới được. Đã bao lần mẹ định viểt rồi mà cứ lần nữa mãi để đến hôm nay, khi con đã được gần 2 tuổi, đã chạy lăng xăng nô đùa, đã bi bô suốt ngày gọi tên những người thân thuộc bên con, nói những điều nghộ nghĩnh khiến cả nhà ai cũng buồn cười và cả những câu rất dài đến mẹ cũng không phiên dịch nổi, mẹ lại thấy tiếc nuối vì đã không ghi lại từng bước phát triển của con thời gian qua. Phải chăng mẹ đã quá kỳ vọng vào trí nhớ của mình, rằng mẹ sẽ không thể quên từng mốc phát triển của con, từng sự kiện về con…hay mẹ chưa nhận ra rằng, viết cho con chính là những khoảng thời gian yên ả, sâu lắng nhất trong tâm hồn mẹ…

Một tháng tuổi: Ở nhà ông bà nộiHai tháng tuổi: Về nhà ông bà ngoại

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28