My Opera is closing 3rd of March

Tình yêu của tôi

My Love

Subscribe to RSS feed

Hai tháng tuổi: Về nhà ông bà ngoại

Không biết có phải sau đầy tháng, trẻ con thường ngoan hơn hay do ở nhà bà ngoại, không khí thoáng mát, trong lành, yên tĩnh hơn mà đêm con ngủ ngoan hẳn. Về bà ngoại, chỉ có tối đầu tiên là con quấy khóc còn từ tối thứ 2 cứ khoảng 8h, bú mẹ no xong là con lăn ra ngủ. Đêm con cũng ọ ẹ vài lần bú, thay tã, bỉm…nhưng như thế là mẹ đã thấy nhàn hơn tháng trước trăm lần rồi khi mà cứ đến đêm là phải bế con nhong nhong khắp phòng, ru khô cả họng mà con vẫn cứ khóc, cứ gào…Ban ngày con ngủ vẫn không sâu, hay giật mình nên mẹ luôn phải nằm cạnh, lúc con ngủ mẹ cũng ít khi làm được việc gì. Output vẫn đầy bọt. Mẹ làm theo kinh nghiệm mọi người mach: ăn lá mơ trộn trứng gà rán, cho con uống nước kiềm, men tiêu hóa…nhưng tình hình vẫn không cải thiện.
Con đã biết ê a trò chuyện, lúc thức thì nghịch lắm, tay khua khoắng còn chân thì đạp loạn xạ xuống giường:


Ngày con được tháng rưỡi, bà ngoại mượn cân về cân cho con. Mẹ háo hức nhìn cân, hơi thất vọng vì con được có 4kg. Thế là tháng rưỡi con tăng được có 8 lạng. Mẹ đâu biết hầu hết trẻ con bây giờ toàn tăng hơn 1kg, có bé tăng đến 2kg trong tháng đầu. Mở sách ra, cân nặng của con vẫn trong giới hạn bình thường nên mẹ vẫn tạm yên tâm.
Vừa hết viêm da được vài bữa, trên đầu con lại mọc lên 2 cái mụn to bằng đầu ngón tay người lớn, tấy đỏ, đau nhức lắm. Bà ngoại nghe một cô dạy cùng trường mách lấy cánh hoa dâm bụt, giã ra, đắp lên mụn sẽ khỏi. Bà làm theo, thấy thật hiệu nghiệm. Tối hôm trước đầu mụn còn trắng, đỏ tấy, đắp hoa dâm bụt vào sáng hôm sau đã thấy mụn xẹp đi. Chẳng hiểu sao, vài hôm sau, chỗ mụn xẹp đi ấy lại mọc lại, lần này còn to hơn. Bà ngoại đành phải nhờ bác sỹ đến chích ra cho con. Mẹ run, bà ngoại bế con để bác sỹ làm. Bị ra nhiều máu, con đau lắm, khóc mãi không nín, lúc mệt ngủ thỉnh thoảng vẫn nấc lên…Mẹ run, bà ngoại bế con để bác sỹ làm.
Một bên đầu vốn đã hơi bị lép do con hay nằm quay về một bên, sau đợt mọc 2 cái mụn này lại càng lép hơn vì mẹ đâu có thể ép con nằm quay sang bên có mụn? Nằm quay một bên nhiều quá khiến con ko có thói quen nhìn về bên kia nữa. Mẹ lo qua…nên khi vết chích 2 mụn lành, mẹ phải tìm đủ mọi thứ có thể gây chú ý cho con để dụ con nhìn lại đều sang hai bên
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28