It is hard...
Tuesday, 8. April 2008, 17:12:16
Dễ là gặp, tay bắt mặt mừng, cười nói vui vẻ, quan tâm chăm sóc và chào nhau bằng những cái vẫy tay hay nụ cười nhưng lại khó để vẫn tiếp tục làm điều đó khi cách xa nhau cả nửa vòng trái đất
Dễ là nói nhưng khó là im lặng
Dễ là đi học, bài vở mọi thứ đều bắt buộc phải hòan thành, thầy cô nhắc nhở và vẽ sẵn đường cho đi nhưng lại khó khi bản thân mình biết rằng mình không còn đi học nữa
Dễ là cha mẹ ép buộc, sẵn sàng bị mắng chửi khi không làm theo ý nhưng khó hơn gấp ngàn lần là không ai dìu dắt, không ai ngăn cả, tự đứng và đi trên 1 con đường với mọi sự quyết định từ bé đến lớn, tự chịu trách nhiệm và phải tự yêu những lựa chọn của chính mình
Dễ là kết thúc một mối quan hệ, một tình bạn, tình đồng đội, tình yêu, tình mẫu tử, tình anh em nhưng lại khó hơn gấp vạn lần để giữ những mối quan hệ đó
Dễ là bước đi 1 mình nhưng lại khó khi xung quanh lại tràn ngập quá nhiều quan hệ
Dễ là được khóc, được yếu lòng, vỡ òa như tưởng chừng có thể nhưng lại khó quá khi chỉ mỉm cười 1 cách chua chát
Dễ là không được ai tin cả, được lo và chửi mắng xối xả từ việc nhỏ nhất nhưng khó là tất cả mọi người, bạn bè, đồng nghiệp, cha mẹ, thậm chí cả những người hơn đến 11 tuổi đều tin 1 điều rằng mình là 1 con bé rất vững vàng và dù có thế nào thì ngày mai cũng khác hôm nay lắm
Khó là sống và biết ước mơ nhưng lại dễ khi ngay cả sống cũng không biết rằng mình vẫn đang làm điều đó
"Có những điều tưởng chừng như rất dễ nhưng lại chẳng dễ tí nào..."
Dễ là nói nhưng khó là im lặng
Dễ là đi học, bài vở mọi thứ đều bắt buộc phải hòan thành, thầy cô nhắc nhở và vẽ sẵn đường cho đi nhưng lại khó khi bản thân mình biết rằng mình không còn đi học nữa
Dễ là cha mẹ ép buộc, sẵn sàng bị mắng chửi khi không làm theo ý nhưng khó hơn gấp ngàn lần là không ai dìu dắt, không ai ngăn cả, tự đứng và đi trên 1 con đường với mọi sự quyết định từ bé đến lớn, tự chịu trách nhiệm và phải tự yêu những lựa chọn của chính mình
Dễ là kết thúc một mối quan hệ, một tình bạn, tình đồng đội, tình yêu, tình mẫu tử, tình anh em nhưng lại khó hơn gấp vạn lần để giữ những mối quan hệ đó
Dễ là bước đi 1 mình nhưng lại khó khi xung quanh lại tràn ngập quá nhiều quan hệ
Dễ là được khóc, được yếu lòng, vỡ òa như tưởng chừng có thể nhưng lại khó quá khi chỉ mỉm cười 1 cách chua chát
Dễ là không được ai tin cả, được lo và chửi mắng xối xả từ việc nhỏ nhất nhưng khó là tất cả mọi người, bạn bè, đồng nghiệp, cha mẹ, thậm chí cả những người hơn đến 11 tuổi đều tin 1 điều rằng mình là 1 con bé rất vững vàng và dù có thế nào thì ngày mai cũng khác hôm nay lắm
Khó là sống và biết ước mơ nhưng lại dễ khi ngay cả sống cũng không biết rằng mình vẫn đang làm điều đó
"Có những điều tưởng chừng như rất dễ nhưng lại chẳng dễ tí nào..."
nice post and your background is wonderful !
By anonymous user, # 8. April 2008, 18:03:23
By brooksky2710, # 8. April 2008, 18:35:38