Thursday, September 7, 2006 2:18:51 AM
Bư à, trăng hôm nay không đẹp đâu. Nhưng nhìn nó dịu ha! Dịu như hình em Kitty zịa. Kitty đáng yêu lơ lửng giữa trời. Kitty mút ngón tay. Aa, té ra Bư con nít và ngốc xít lắm!
Góc blog nhỏ này chỉ có mỗi mình biết . Nó dịu. Nó êm. Nó cồn cào. Nó sáng tạo. Nó điên loạn. Nó bừng sáng. Nó man dại. Nó hoang dã. Nó mượt. Nó vi vu... Nó là mình. Cảm như mình được tái sinh. À không, mình hồi sinh. Hồi sinh với chính mình - the most important đúng không? Hồi sinh sau những vết chai. Chắc bi giờ mình đã cảm nhận lại được nỗi đau sau những vết sần chai sạn.
Nếu có ai yêu thương, họ sẽ gú gờ "Bư iu thương". Có mong chờ một ngày bạn send mình link này không nhỉ? Có chứ! Mình mong lắm chứ!
Mình là 1 nhóc 20 tuổi, tương lai vô cùng trong NUS, trong VNC, và trong tim những người mình yêu thương...
Góc blog nhỏ này chỉ có mỗi mình biết . Nó dịu. Nó êm. Nó cồn cào. Nó sáng tạo. Nó điên loạn. Nó bừng sáng. Nó man dại. Nó hoang dã. Nó mượt. Nó vi vu... Nó là mình. Cảm như mình được tái sinh. À không, mình hồi sinh. Hồi sinh với chính mình - the most important đúng không? Hồi sinh sau những vết chai. Chắc bi giờ mình đã cảm nhận lại được nỗi đau sau những vết sần chai sạn.
Nếu có ai yêu thương, họ sẽ gú gờ "Bư iu thương". Có mong chờ một ngày bạn send mình link này không nhỉ? Có chứ! Mình mong lắm chứ!
Mình là 1 nhóc 20 tuổi, tương lai vô cùng trong NUS, trong VNC, và trong tim những người mình yêu thương...

