Bài thơ về cuộc sống
Monday, 27. July 2009, 13:25:39
Dù đục dù trong nước sông vẫn chảy
dù cao dù thấp cây cỏ vẫn xanh
dù người trần tục hay kẻ tu hành
cũng đều sống từ những điều rất nhỏ
ta hay chê cuộc đời sao méo mó
sao ta không tròn luôn ở trong tâm
đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
những trồi sống vươn lên cùng ánh sáng
nếu tất cả đường đời đều trơn láng
thì chắc gì ta đã nhận ra ta
ai trên đời cũng có thể tiến xa
nếu vấp ngã lại kiên cường đứng dậy
hạnh phúc kia như bầu trời này vậy
chẳng thuộc về bất cứ một riêng ai
dù cao dù thấp cây cỏ vẫn xanh
dù người trần tục hay kẻ tu hành
cũng đều sống từ những điều rất nhỏ
ta hay chê cuộc đời sao méo mó
sao ta không tròn luôn ở trong tâm
đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
những trồi sống vươn lên cùng ánh sáng
nếu tất cả đường đời đều trơn láng
thì chắc gì ta đã nhận ra ta
ai trên đời cũng có thể tiến xa
nếu vấp ngã lại kiên cường đứng dậy
hạnh phúc kia như bầu trời này vậy
chẳng thuộc về bất cứ một riêng ai










Diêu Linh # 27. July 2009, 13:27
thì chắc gì ta đã nhận ra ta"
Thơ đầy ý nghĩa