Skip navigation.

...giờ chỉ là hư vô,uh thì là hư vô...

Nếu chẳng có nước mắt,em vẫn thấy anh đang ở gần

lười

muốn ngủ vùi cho wên đi ngày tháng,dạo này wá lười,không muốn làm việc,không còn hứng thú với cách làm việc của mình nữa rồi.có lẽ do 2 tuần nay đổ bệnh nên đâm ra mệt mỏi,lười suy nghĩ,lười hoạt động chân tay,đầu óc. :frown:
mấy ngày nay hào hứng xem sea game,nhất là môn bóng đá,không biết tự lúc nào mà mình say mê nó dữ vậy nữa :D ,bây giờ có thể ngồi hàng giờ để tám với mấy anh trong cty về bóng đá.hình như để ý trong cty thì chỉ có mình mình là nữ mê bóng đá nhất,còn lại mọi người lúc rảnh chỉ ngồi chơi game,tám về quần áo và giày dép
sáng nào cũng được mấy anh kêu cho ly cafe dưới cantin và rủ xuống đó ngồi.hì :happy: .giờ đây mấy anh lâu lâu lại tới hỏi
-ê ba xị,mấy giờ đá
-lào với singapoe sao rùi
-
-.....
thấy cũng vui
mà hình như mấy anh trong cty hợp với mình hơn thì phải,lâu lâu rủ đi đánh bida,trốn làm đi cafe.nhiều khi cũng ngại vì nhìn quanh chỉ có mình mình là con gái,nhưng lại được ưu tiên nhất.
seagame 25 này,con tim mình lăn theo trái bóng luôn,chúc đội vn chiến thắng

hung tin

nhận được tin hai đứa bạn thân tháng 1 cưới,thế là vừa buồn vừa lo :frown:
buồn là sao tháng cuối năm đám cưới nhiều thế,mần không đủ tiền đi đám cưới luôn ,chắc chạy về nhà xin má tiền wá :zip:
lo là từng đứa lại ra đi,đếm trên đầu ngón tay thì hình như chỉ còn có 3 đứa.lâu lâu gặp lại mấy đứa bạn thì đứa có bầu sắp sanh,đứa thì có em bé rồi. :cry: ,gặp đứa nào cũng hỏi khi nào cưới,cưới đi không thôi già bây giờ :bomb:
uh thì hôm nay mới thấy lo nè,thế thì mình fải co giò chạy thôi :ko: ,chứ không sẽ già và ế mất,mà nếu không thế thì cũng bị bọn chúng trù mình hoài ,tự tút lại cái bản thân trước đã.nhìn quanh quẩn mình cũng đâu đến nỗi nào tệ,tính tình cũng hiền lành,dịu dàng,chỉ có đứa nào chọc mới nổi điên lên thoai :lol:
tự nhiên thấy nhớ nhà wá,ngày mai về thăm nhà

11/12

bệnh nguyên tuần,ngày nào cũng ho-sủa như con dog í :D ,ho mà ruột gan nó lộn lên đau muốn xỉu ,ai chỉ gì cũng uống miễn là cho nó bớt ho,nhưng càng uống càng bị nhiều :cry: ,hôm wa ngưng uống thuốc thì hôm nay bớt :zip: ,là sao hả trời :confused:
hôm wa bị hố một vố lớn,chuyện là vầy,nhỏ em cho vé đi xem kịch,rủ mấy đứa bạn hên mà không có đứa nào rảnh để đi,thế là đánh về nhà đi chung với nhỏ em,gần tới giờ khởi hành khỏi nhà thì nhận được tin "hôm nay không diễn kịch" :irked: ,thế là đâm ra ghét cái thằng kịch sân khấu sài gòn này wá.thù nó.
chả biết làm gì,2 chị em rủ nhau đi uống stố,chạy ra đường thì nhỏ em nảy sinh ý định lên Q1 chụp hỉnh,hí ha hí hửng chạy về xách cái máy chụp hình đi tự sướng lần 1.

tản mạn về cafe

rất nhiều việc,nhưng kệ chứ,vẫn thói wen vừa uống cafe vừa làm việc,hôm nay khác 1 điều là ngồi nhâm nhi ly cafe và suy ngẫm 1 vài điều mà mới đọc được trên mạng.cũng hay .
1 - Hâm nóng cà phê sẽ gây vị đắng
>>Hãy để những chuyện quá khứ thuộc về quá khứ.
2 - Bắt đầu bằng những hạt cà phê tươi mới
>>Hãy rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm chứ đừng lặp lại.
3 - Dùng đúng cách máy xay cà phê
>>Thực hiện những gì bạn có thể và chấp nhận những gì bạn không thể.
4 - Dùng h...ạt cà phê chất lượng cao và nước tinh khiết
>>Hãy ca ngợi bản thể duy nhất của bạn trong vũ trụ này.
5 - Giữ đúng tỷ lệ
>>Bạn cần học cách thức với những suy nghĩ vô lý.
6 - Nước sôi sẽ hủy hoại hương vị
>>Biết kiểm soát mức độ căng thẳng của cuộc sống.
7 - Uống cà phê khi còn nóng
>>Hãy sống trong hiện tại.

tôi-đi xem kịch ma

Nội dung của vở diễn này có nội dung khá rùng rợn: đào vàng, bóp cổ, chém người, đốt nhà, ông lớn và cả chuyện của hai chế độ… Một câu chuyện diễn ra trong 30 năm, khi hung thủ trở thành đại gia, thì hồn ma lại về báo oán và đòi nợ tồn sinh, dằn vặt lương tâm đến tột độ.:frown: một không gian rùng rợn với nhiều chi tiết ám ảnh đan xen nhau, nhưng không chỉ để hù dọa mà trên hết, vở kịch nêu lên bài học ý nghĩa về lương tâm, sự sám hối, tội ác và sự trừng phạt.
Nghe giang hồ đồn vở kịch "hồn ma báo oán" này lâu lắm rồi mà hôm qua mới được đi xem,vốn đã sợ ma nhưng cứ thích xem mấy cảnh rùng rợn,mà công nhận ghê thật,âm thanh ánh sáng làm cho mình sợ,tới mấy cảnh ma ra nhát kẻ ác thì mình cứ thế la lên,không chỉ riêng mình mà đám con gái đi xem đứa nào cũng thế :wink: ,về nhà mà cứ bị ám ảnh suốt không tài nào ngủ được,phải xin nhỏ em cho ngủ chung với nó :mad: ,cứ nhắm mắt vào là thấy cảnh bà vợ bị 1 con dao vào đầu chết :cry: ,cái này có lẽ ám ảnh mình cả tuần đây chứ,sáng còn không dám dậy đi làm,chờ cho trời sáng sáng để bớt sợ.thề với lòng là từ nay không đi xem kịch ma nữa :lol: