My Opera is closing 1st of March

DiemNhi's world

Bùi Nguyễn Diễm Nhi

Bùi Nguyễn Diễm Nhi

  • Age: 20
  • Sex: Female
  • Country: Vietnam
  • Member since: May 2013
  • Skype bui nguyen diem nhi
  • Login status: Offline

About me

Khi buồn... người ta thường la lối om sòm lên, than khổ than sở,ai cũng tự cho mình khổ, chẳng ai chịu sướng
Khi vui... người ta tặc lưỡi chép miệng:"coi như là chút bù đắp qua những lúc buồn"
Riêng đối với tôi, vui cũng vậy,mà buồn cũng vậy, tôi muốn viết,muốn trải lòng mình qua dòng chữ, cảm xúc cứ thế mà tuôn qua câu từ, đôi khi là niềm vui khó diễn tả, đôi khi là buồn đến mênh mang tan tác, đôi khi là chút gì đó nhẹ nhàng của sớm mai, một chút ưu tư của chiều tàn.
Có ai đó đã từng nói với tôi:"khi có ai đó yêu em,hẳn người đó phải rất mạnh mẽ. Vì những người thích viết thường là những người đa cảm nhưng những suy nghĩ của em nhiều lúc sẽ đâm vào lòng người ta những nhát đâm chí mạng, đôi khi lại là cảm xúc nhẹ nhàng manh mún gọi cho người ta những tình cảm yêu thương trong trẻo buổi đầu. Người yêu cô bé thích viết, phải là người đủ mạnh mẽ để thương yêu che chở cho sự mong manh, nhưng cũng phải đủ can đảm để hứng những vết thương chí mạng từ những đa cảm vô tình hay hữu ý đấy"
Tôi không mong sẽ đâm ai tổn thương, không mong sẽ khiến người ta buồn, chỉ mong kiếm được đâu đó những mảnh hồn "đồng bệnh tương lân", để chia nhau những cảm xúc đầy chất nhạc, chất thơ của đời.