phải làm sao
Friday, November 15, 2013 6:31:15 PM
Lý trí à... em lạ lẫm lắm đúng không?
Ta biết là khi ta viết ra được những dòng này,âu là cả một sự cố gắng phi thường của ta
Ngỡ...
Đã học được bài học kiên nhẫn,học được cách kiềm chế bản thân. Nhưng cuối cùng ta vẫn là 1 con bé mới chập chững ra đời, suy nghĩ còn đơn giản và nông cạn,chỉ cần một chút việc nhỏ cũng đã đủ để buồn và đau khổ trong cả 1 thời gian dài.
đêm... ta lại tự đối diện vs mình để tự chất vấn bản thân,tự trách ta quá vô dụng,trách ta quá khờ dại và ngu ngốc. Lại nghĩ đến việc mình sẽ phải mạnh mẽ hơn,ko đc khóc nữa. Và khóc với ta mà nói,bây giờ lại là 1 sự giải tỏa áp lực mà bản thân ta rất muốn,nhưng ko thể áp dụng mọi lúc mọi nơi.
Nhiều lúc rỗng ko,đứng nhìn mây trời gió bão,lại nghĩ chỉ là khoảng cách 10 tầng lầu,sẽ rớt nhanh lắm. Rồi cũng ko làm đc.
Cứ tưởng trái tim đã yên bình đi vào cuộc đời nhau,nhưng cuối cùng trái tim ấy ko đủ chỗ chứa, nhiều thứ phải lo quá!
Sợ hãi vì những cảm xúc bây giờ. biết ng ta có ng yêu rồi,biết là có muốn cũng vô ích,nhưng ko ngăn nổi suy nghĩ hướng về ng đó. Dù sao ng ta quá giỏi,mình mãi ko thể với,và chẳng bao h ngta thương mình đâu
nhiều lúc mong có một bàn tay nắm tay mình,có 1 bờ vai để dựa vào,có một cái ôm tiếp thêm động lực...
nhưng tìm đâu bây giờ?
phải làm sao đây???
Ta biết là khi ta viết ra được những dòng này,âu là cả một sự cố gắng phi thường của ta
Ngỡ...
Đã học được bài học kiên nhẫn,học được cách kiềm chế bản thân. Nhưng cuối cùng ta vẫn là 1 con bé mới chập chững ra đời, suy nghĩ còn đơn giản và nông cạn,chỉ cần một chút việc nhỏ cũng đã đủ để buồn và đau khổ trong cả 1 thời gian dài.
đêm... ta lại tự đối diện vs mình để tự chất vấn bản thân,tự trách ta quá vô dụng,trách ta quá khờ dại và ngu ngốc. Lại nghĩ đến việc mình sẽ phải mạnh mẽ hơn,ko đc khóc nữa. Và khóc với ta mà nói,bây giờ lại là 1 sự giải tỏa áp lực mà bản thân ta rất muốn,nhưng ko thể áp dụng mọi lúc mọi nơi.
Nhiều lúc rỗng ko,đứng nhìn mây trời gió bão,lại nghĩ chỉ là khoảng cách 10 tầng lầu,sẽ rớt nhanh lắm. Rồi cũng ko làm đc.
Cứ tưởng trái tim đã yên bình đi vào cuộc đời nhau,nhưng cuối cùng trái tim ấy ko đủ chỗ chứa, nhiều thứ phải lo quá!
Sợ hãi vì những cảm xúc bây giờ. biết ng ta có ng yêu rồi,biết là có muốn cũng vô ích,nhưng ko ngăn nổi suy nghĩ hướng về ng đó. Dù sao ng ta quá giỏi,mình mãi ko thể với,và chẳng bao h ngta thương mình đâu
nhiều lúc mong có một bàn tay nắm tay mình,có 1 bờ vai để dựa vào,có một cái ôm tiếp thêm động lực...
nhưng tìm đâu bây giờ?
phải làm sao đây???
