Skip navigation.

bụi đường ca

lyrics, free mp3, author's viewpoint and comments

lời cảm ơn từ bụi đường (& danh mục của album)

, , , , , ,

Mọi thứ thật đáng ngạc nhiên, xin cám ơn tất cả những người ghé vào nghe và để lại một vài lời nhắn, dù đó là lời phản đối chua cay hay khích lệ xa xăm...

Bụi đường ca, thật lòng chỉ là một hành động lặng lẽ, với ước mong chia sẻ được những gì mình thấy, mình nghĩ. Nhưng bất ngờ nhất là lại được nghe, được biết đến từ những con người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới này, và lại có cùng một suy nghĩ

Bụi đường ca chỉ là sự khởi đầu, sự tiếp nối vẫn còn đó, một khi thân phận con người vẫn còn những điều cần được âm nhạc tỏ lộ giùm, và tôi tin rằng bắt đầu tự hôm nay, không chỉ có một mình tôi, mà nhiều giai điệu, nhiều tiếng hát hiện thực cho đời Việt Nam đã bắt đầu vang lên ở mọi nơi.

Xin cảm ơn tất cả mọi người, và cảm ơn cuộc đời cho tôi đã gặp và được chứng kiến những điều rất thật để có thể còn xúc động hát lên, để trái tim mình còn sống và nói bằng thứ tiếng nói của con người chứ không phải bằng khẩu lệnh hay lặp lại vô tri như loài vẹt.

Lời cám ơn này được gửi đến mọi người, hy vọng được nhìn thấy trước khi những bất trắc dễ hiểu của cuộc đời khiến trang blog này có thể không còn hiển thị, hay không còn truy cập được. Dĩ nhiên, mong rằng điều nhỏ nhặt đó sẽ không xảy ra.

Một tập album nữa, dự kiến phát hành trên internet vào đầu năm tới, mang tựa đề Vỉa hè ca, sẽ như là một lời cám ơn đến mọi người

Tuan Khanh
(Saigon, tháng 9/2007)

======================================================

Phụ lục 1: Danh mục các ca khúc trong CD Bụi đường ca
(theo ý kiến của một số anh chị gửi thư đến)
======================================================
1. nếu có yêu nhau / hát: Tuấn Khanh
2. bụi đường ca / hát: Tuấn Khanh
3. cuối cùng / hát: Tuấn Khanh (với rapper Đức Tiến)
4. mở mắt / hát: Tuấn Khanh
5. nhắm mắt hát: Tuấn Khanh (với rapper Đức Tiến)
6. bắt đầu / hát: Tuấn Khanh
7. ngày tôi chưa biết / hát: Tuấn Khanh
8. những nỗi buồn vừa phải / hát: Tuấn Khanh
9. 47.8 / hát: Tuấn Khanh

=======================================================
Phụ lục 2: (những bài hát cộng thêm)
=======================================================

10. Nhắm mắt version 1.0 / hát: Tuấn Khanh (không có rap)
11. Mở mắt version 1.0 / hát: Tuấn Khanh

những nỗi buồn vừa phải / free mp3bonus 01: Nhắm mắt version 1.0 (không có đọc rap)

Comments

Anonymous 7. September 2007, 07:57

Minh Quốc writes:

Nhạc anh phối khi trong sáng lắm. Ở tuổi này mà còn giữ được nhịp điệu tinh anh là điều đáng quý. Mong anh vẫn giữ được thanh âm cao như album này. Tạm gác những bất bình to lớn sang một bên vì chung chung cũng là bệnh trầm kha của loài người. Lớp này ngã xuống, lớp kia đứng lên rồi cũng như cây cỏ mà thôi. Chúc anh Tuấn Khanh luôn vui với những nỗi buồn vừa phải.

MQ

Anonymous 7. September 2007, 08:48

Andy Trần writes:

Rất cảm ơn những bài hát của anh cũng như những điều mà anh đã viết trong tác phẩm mình. Chúng ta không chỉ sống cho ngày hôm này mà còn phải biết vun đắp và xây dựng cho ngày mai tốt đẹp hơn. Hãy bước theo con đường mình đã chọn, hãy nói lên những điều còn bất công trong cuộc sống, rồi con anh và con tôi sẽ có những điều tốt đẹp hơn. Tôi, bạn tôi sẽ cùng song hành cùng anh.
Chúc anh luôn vui khoẻ
AT.

Tuan Khanh 7. September 2007, 09:26

@Minh Quốc: cám ơn anh về sự khích lệ. Tuy nhiên, quan điểm của tôi có chút hạn hẹp: tôi không coi con người như cây cỏ và mọi thứ diễn ra trong đời mình nhìn thấy là điều bình thường của loài người. Có lẽ tôi sai nhưng tôi hạnh phúc vì thấy mình không bình thản trước những gì khác lẽ phải.
Nhân đây, tôi cũng xin gửi lời cám ơn đến những ai vào comment và gọi tôi bằng chú hay anh, và nói rằng chỉ yêu âm nhạc và "nhắc nhở" tôi về những ý kiến rất "chính trị". Theo tôi mỗi người có quyền suy nghĩ theo cách của mình và chúng ta nên tôn trọng quyền tối thiểu đó. Bạn có thể cấm cửa những quan điểm mà bạn không thích nơi trang blog của mình, còn nơi đây, tôi xin phép được dung nạp tất cả.
Cũng xin đồng gửi đến các bạn giả làm Việt kiều, giả làm trẻ con... gửi lời comment cho tôi: tôi vẫn tôn trọng các bạn, dù quan điểm của các bạn thế nào đi nữa.

Anonymous 7. September 2007, 16:37

Chi writes:

có lẽ ko đủ trải nghiệm để hiểu hết những gì ẩn chứa trong các bài hát
nhưng một vài bài đã thực sự giống như cảm xúc, tâm trạng của cháu lúc này, đặc biệt là bài Ngày tôi chưa biết .
Chúc chú 1 ngày tốt lành ^^

giangkinh 7. September 2007, 16:50

Đôi khi hạnh phúc có lúc bắt đầu từ điều rất tầm thường.

Em thích nhất bài "Những điều vừa phải". Chúc anh luôn khỏe :smile:

Anonymous 8. September 2007, 04:11

Anonymous writes:

Em hoàn toàn đồng tình với ý kiến của anh. Chính trị không dành riêng cho một ai, một tổ chức nào cả. Tất cả những quốc nạn của XhVN như tham nhũng, quan liêu, cửa quyền, ức hiếp người dân thấp cổ bé họng đều do cơ chế mà ra. Mà cơ chế là do cơ sở thượng tầng quyết định , nơi mà các báo chí ca tụng rằng " đỉnh cao của trí tuệ ". Tất cả những oan ức mà người dân quánh chịu, đang bàn luận rốt cuộc cũng chung quy về 1 mối, đó là "đỉnh cao của trí tuệ". Chúng ta đã làm nghĩa đóng thuế để xây dựng đất nước thì quyền lợi là phải đòi hỏi "kiến trúc sư, nhà thầu" có đủ lương tâm , trình độ để kiến thiết đất nước hay không, hay chỉ cùng nhau làm lủng đoạn giáo dục,kinh tế, Xh và tình người.
Rất cám ơn anh Tuấn Khanh đã không "bịt miệng" những người có ý kiến được cho là "nhạy cảm" như nhà cầm quyền Vn đã làm tại tòa án dạo nào.
Chào thân ái, quyết thắng.

Anonymous 8. September 2007, 04:12

Anonymous writes:

Chào anh Tuấn Khanh;
Rất thích cách anh thể hiện quan điểm của mình bằng âm nhạc. Để âm nhạc của anh có thể được nhúng vào các blog của bạn đọc khác anh có thể dùng 2 công cụ sau để upload và tạo code giống như là youtube:
1. http://www.imeem.com/
2. http://www.esnips.com/

Em tin rằng, với 2 công cụ này mọi người sẽ dễ dàng chia sẻ cùng anh hơn.

Anonymous 8. September 2007, 04:13

Tu Do writes:

Xin cam on anh, da can dam lam nguoi tien phong, boc lo nhung gi minh nghi va lam nhung gi minh muon, toi chua nghe nhac cua anh, nhung duoc doc nhung tam su cua anh, la 1 hanh phuc. Chuc anh nhieu nghi luc de vuot qua nhung tro ngai (Neu co....toi nghi, chac chan se co) va nhac cua anh se trong sang, bay bong khong rang buoc.

Anonymous 8. September 2007, 04:59

Anonymous writes:

Bạn là người nhạc sĩ hiện thực hiếm có đang sống trong lòng dân tộc. Sống, đối diện và cảm nhận những oan trái, nghịch lý đang diễn ra hàng ngày trong xã hội Việt Nam hôm nay đã là điều không dễ tìm thấy trong cuộc đời này. Nhưng còn hiếm quý và đáng trân trọng hơn nữa, khi bạn không chấp nhận câm nín, mà dùng âm nhạc để thốt lên những điều mà bao kẻ bất hạnh, cùng khổ chung quanh đã cạn kiệt sinh lực và tâm trí để kể lại nỗi oan khiên đang phải gánh chịu.

Bạn là bước đột phá bất ngờ, tuyệt diệu nhưng không đơn độc.

Cầu chúc bạn bước đi vững chãi trên con đường đã chọn.

Anonymous 8. September 2007, 10:39

Lam Tuyen writes:

Đại ca ! Em gái "hát tiếng Pháp" đây, anh còn nhớ không ? Ước gì em có thể nghe hết album !

Anonymous 8. September 2007, 14:23

Nam writes:

Cháu là một Sinh Viên ở Hà Nội, càng học tập và càng tiếp xúc với Internet cháu càng hiểu những gì đang xảy ra với xã hội Việt Nam, mỗi khi bọn cháu ngồi uống rượu hút thuốc với nhau thưòng đau xót nhận xét rằng Việt Nam toàn những kẻ hèn, nhưng nay cháu đã thấy là cháu nhầm, cảm ơn chú. Hi vọng những bài hát này có thể hé mở cho những ngưòi chưa nhìn nhận được mọi chuyện thấy được phần nào đó những thứ mà chế đọ này đang nhồi sọ cho họ...

Anonymous 8. September 2007, 14:41

Như Thống writes:

Chào anh, em năm nay 23 tuổi. Nhưng không vì thế mà khả năng cảm nhận album này của anh ( mang âm hưởng "hơi cổ" ) ít đi! Cảm ơn anh đã mang món quà này đến cho mọi người !

Anonymous 8. September 2007, 14:43

Anonymous writes:

Cam on anh rat nhieu
Những con người nghèo khó, những số phận oan khiên bị bỏ quên sau những tiếng hò reo về tình yêu thương một cách lố lăng. Bọn quan lại tham nhũng thì vẫn giàu sụ, phè phởn, và những con người, những số phận dân hèn cứ long đong. Khi nào thì những lời tung hô, hò reo yêu thương như khẩu hiệu thôi che lấp những giọt nước mắt thân phận âm thầm?...

Tôi rất tâm đắc với những nhận xét này của anh..

Tôi cũng thật sự ghét những tờ báo hàng ngày tất cả đều viết về những thành tựu,thành công,những điều tốt đẹp giả dối của đất nước Việt Nam ngày nay..họ viết như những kẻ nhắm mắt không thấy gì xung quanh cuộc sống họ..họ nhắm cặp mắt tâm hồn,xúc cảm của bản thân,của một con người có trách nhiệm có danh dự..rồi viết theo những cái lề đường bên phải ngu dốt giả tạo của những kẻ tham nhũng,độc ác và vô tâm với dân tộc,với đất nước mà mình là người lãnh đạo là người có trách nhiệm.

Anonymous 8. September 2007, 15:12

Lang Thang writes:

Cảm ơn anh thật nhiều. Anh đã làm sống lại con người Việt Nam, thật sự biết yêu thương. Hy vọng tiếng hát của anh sễ đánh thức con người THẬT trong giới trẻ Việt Nam để cùng nhau xây dựng đất nước có CÔNG LÝ, TỰ DO

Anonymous 9. September 2007, 00:11

Lang Thang writes:

Anh Tuấn Khanh, lại là tôi nữa. Lần này phải xin anh thêm nữa. Xin anh cho mọi người nhạc và lời để nếu được, sinh hoạt nhóm có thể xử dụng và phổ biến. Tôi là thằng dốt về nhạc , nhưng lời nhạc hay quá nên phải viết những lời này. Cảm ơn anh lần nữa: đã cho tôi thêm hy vọng về tương lai Việt Nam yêu dấu.

Tuan Khanh 9. September 2007, 18:30

dạ, cám ơn anh Lang Thang
Không lâu nữa, những phần lyrics và PDF sẽ được up lên đây. Thật ra, dự định sẽ làm từ đầu. Nhưng bận quá nên chậm. Cám ơn anh và những anh chị em vào đây comment rất nhiều

Anonymous 10. September 2007, 04:04

Anonymous writes:

Anh TK men, Anh chinh la ly do ma giua troi Cali toi con co the la lon len rang, "Toi La Nguoi Viet Nam."

Cam on anh nhieu, thiet nhieu.

Anonymous 10. September 2007, 05:42

Nguoi ham mo writes:

Thanks ! "nguoi cam dam ", Thanks ! bbc.co.uk/vietnamese
Toi von chang bao gio nghe nhung ban nhac duoc sang tac tu thap nien 90 den gio, & cung chang quan tam "Tuấn Khanh" la ai. Nhung hom nay la mot ngoai le, voi toi hom nay anh la " Người đương thời " Toi rat tam dac voi bai phong van cua anh tren trang BBC. Mong rang se co nhieu nhan van cua cong chung nua, nhu anh noi len sự tự do sáng tác của mình.

Anonymous 11. September 2007, 01:36

tx, usa writes:

Ban Tuan Khanh Than men.
Toi that su nguong mo va kham phuc ban...
Trong than phan la ke luu lac noi tha huong nhung luc nao cung huong ve cac ban. cac ban se khong bao gio le loai tren con duong ma ban dang di. vi hang dem toi van vao day de cung ban . toi tuon luon ung ho ban

Anonymous 11. September 2007, 06:40

tdl writes:

Tôi và cũng như nhiều người khác cũng đã từng nghĩ, từng bức xúc với thực trạng của xã hội VN. Nhưng tôi tin rằng cái tốt đẹp nhất định sẽ thay thế cái xấu.

Việt Nam ta đã phải mất hơn cả ngàn năm mới thoát ra khỏi chế độ phong kiến, và tôi nghĩ với thực trạng bây giờ có lẽ chúng ta cũng phải mất khoảng chừng ấy thời gian để thay đổi một ý thức hệ.

Chúc anh luôn khỏe mạnh và luôn giữ được niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Tôi luôn ủng hộ anh trong việc dùng âm nhạc để phản ảnh cuộc sống, dù nó có thể nghe không lọt tai một số người.

Cảm ơn anh vì những giai điệu và lời ca thật đẹp!

dotruong 12. September 2007, 02:53

Chào anh Tuấn Khanh!
em đã nghe hết album Bụi Đường Ca của anh. và có lẽ là không nên nhận xét hay, dở. Nhưng có một điều mà ai cũng có thể nhận thấy đó là sự cá tính trong các ca khúc, nó mạnh mẽ và tranh đấu, mỗi bài hát là mỗi cũng bậc của thân phận con người. Xét về sự trải nghiêm với em chưa được nhiều nhưng em thích 2 từ chiêm nghiệm của anh. em nghĩ là nó có ý nghĩa với mình( nhìn lại để đỉ tiếp)
Rất tình cờ, hôm nay em đã ghé qua blog của anh cũng rất tình cờ được biết có một người nhạc sĩ như thế. Cái tên Tuân Khanh từ lâu đã không còn xa lạ gì với em nhưng cái cách mà anh phổ biến ca khúc thì lại khác, bởi vì trước đây em vẫn nghĩ chỉ có những người viết nhạc không chuyên mới làm theo cách này. Em không hiểu nhiều về chính trị, cũng không có nhiều trải nghiêm trong xã hội nhưng em là một người yêu nhạc và có niềm tin rằng âm nhạc có thể làm thay đổi được điều gì đó trong xã hội, đó cũng là động lực và lý tưởng để em viết nên những ca khúc. Em comment tại đây không ngoài mục đích muốn được trò chuyện với anh, được học hỏi về âm nhạc, rất xin lỗi nếu bài viết này khiến anh không vui.
Chúc anh mạnh khoẻ, chúc cho một Việt Nam bay lên trong tương lai.

phuong_uyen 12. September 2007, 09:25

 Danh Sách Blog .Com

Anonymous 12. September 2007, 13:29

Anonymous writes:

Cảm ơn anh TK, đã lâu lắm rồi (hay là lần đầu tiên?) mới được nghe một Album Việt dành để nói về những hiện thực trong đời sống XH của Việt Nam. Những người nghe nhạc trẻ như bọn em vẫn đợi chờ và chào đón nhiều những Album "Bụi đường ca" hơn nữa từ những Nhạc sỹ như anh. Chúc anh luôn mạnh khỏe, may mắn.

Anonymous 12. September 2007, 15:57

360.yahoo.com/wolfcubreturns writes:

Cám ơn anh Tuấn Khanh vì những bản nhạc hay, và những lời ca ý nghĩa.
Chúc mừng anh Tuấn Khanh vì những một album hay, và con đường anh đang bước đi, tự khám phá và tự dấn thân chứ không theo sự chỉ đường hướng lộ.

Anh có thể post lyrics cả album, và tên ca sĩ thể hiện từng bài lên được không?

Anonymous 12. September 2007, 16:46

javacola writes:

Chúc anh Tuấn Khanh luôn mạnh khỏe ;)

Nhạc và tâm của anh rất sáng, rất hay :)

Anonymous 13. September 2007, 01:41

hung 1 writes:

Tuấn Khanh ơi!
Tôi nghĩ chắc ở tuổi bạn thì câu nói "chiếc áo (cà sa) không tạo nên thày tu" hay đại loại như thế thì bạn biết. Và ngược lại, nếu không trở thành thày tu được thì đừng đổ lỗi cho áo cà sa, đúng không Tuấn Khanh. Mình nói vậy, có lẽ Tuấn Khanh dư hiểu ý mình là gì, phải không ?
Nếu đã là nhạc sỹ của công chúng, mình nghĩ hãy như anh Trịnh Công Sơn. Tất nhiên mình nói ở đây là quan niệm sống, chứ còn Tuấn Khanh thì vẫn phải có cái bản chất của Tuấn Khanh chứ. Trước 1975, anh Sơn nổi tiếng với những ca khuc phản chiến. Sau 1975, anh Sơn không rời bỏ quê hương mà vẫn viết rất nhiêu bài ca ngợi tình yêu, ca ngợi quê hương đất nước. Anh Sơn là điển hình của người nghệ sỹ chân chính, sống ở chế độ nào anh Sơn cũng là nhạc sỹ nổi tiếng. Mà ở anh Sơn có lời tiếng nào óan trách con người, óan trách thân phận và óan trách chế độ đâu ? Trong cuộc sống có lẽ theo mình là: hãy sống, tự mình vươn lên, đừng đòi hỏi ai, đòi hỏi gì cả, và cũng đừng trách ai hết. Đừng tự huyễn hoặc cho mình là gì gì đó mà óan trách tại người này, người nọ hay đỗ lỗi tại chế độ. Nên nhớ, mọi chế độ đều có cách thức quản lý xã hội của riêng những người cầm quyền.Cách thức quản lý chưa chắc chế độ nào đã hơn chế độ nào. Mọi người dân sẽ thỏai mái nếu thực thi đúng lằn ranh đã vạch.Đừng nghĩ ở Mỹ thì không có lằn ranh ấy, chỉ vì bạn chưa bị vấp và phải đối diện với nó đấy thôi.
Nhạc sỹ cần sống và sáng tác cho đời những khúc ca đẹp. Hãy như nhạc sỹ họ Trịnh sống thích nghi, thư thái, vô tư và không hằn thù.
Vài dòng tâm sự với tư thế người anh (mình chắc chắn hơn Khanh khỏang 10 tuổi), mong Khanh đọc và nghĩ (đừng nghĩ lung tung là được).
Chúc Khanh thành công trên bước đường sáng tác của mình. Mình thích của Khanh bài: chiếc lá đầu tiên. Cảm ơn Khanh.

Anonymous 13. September 2007, 04:56

Tùng writes:

Anh ơi bài Bụi đường ca download nó toàn báo lỗi, anh xem rồi up lại đi.
Cảm ơn vì những gì anh đã dám làm.

Anonymous 13. September 2007, 05:53

Anonymous writes:

@ Hùng 1: tôi không đồng ý với quan điểm của anh về cuộc sống, an phận thủ thường, không có những tiếng nói như của anh Khanh thì sẽ không có sự tiến bộ của xã hội. Ngay một nhà chính trị lớn như Bác Hồ của chúng ta cũng còn phải nói "Nay ở trong thơ nên có thép, Nhà thơ cũng phải biết xung phong" là gì? Tôi ủng hộ anh Khanh, và những người nghệ sỹ như anh.

Anonymous 13. September 2007, 06:00

Tu Anh writes:


Xin gui anh Hung,
( Em xin chep lai post cua NHAN CONG de anh so sanh thu xem )

NHIN " BUC CONG AN DAT GIUA TIM NGUOI" voi CON MAT CON LAI

Nhung dong chu cua ban Suy Ngam viet ve Trinh Cong Son khien toi di tim su thuc ...va toi bat gap duoc mot Su thuc trai nguoc voi ban :
Hoa si Trinh Cung(nguoi ban than cua Trinh Cong Son viet trong bai "Bi kich Trinh Cong Son" (tai

http://www.trinh-cong-son.com/trcung.html )nhu sau :
"Trong nhieu sang tac cua anh (Son), neu tinh y, chung ta se thay tu tuong cua TCS sau ngay mat nuoc( mien

Nam). TC Son da viet :
"DUONG CHUNG TA DI , DI KHONG BAO GIO TOI"..." nhung ca khuc noi len su quanh que, SU TUYET VONG, SU BAT AN

CUA MINH! "
Ngay ca bai " Nho mua Thu Hanoi " cung bi cam hai nam... chi vi cau : Tung con duong nho se tra loi cho ta...di giua Hanoi de nho mot nguoi va nho moi nguoi..." Va...Nguoi ta (nha nuoc) dat cau hoi: ...Tai sao

phai tra loi ? tra loi cho ai ? tra loi cai gi ? Do la (TC Son ) nho Khanh Ly va Khanh Ly se dem phuc quoc ve..."

Phai chang xua cung nhu nay tan tuong "DEM BUC CONG AN DAT GIUA TIM NGUOI " van con ton tai ?

NHAN CONG

Anonymous 13. September 2007, 14:19

Anonymous writes:

Anh Tuấn Khanh ơi, nhạc của anh rất hay và có giá trị hiện thực. Anh có thể up lên đâu đó toàn bộ Album với chất lượng tốt hơn được không? cỡ (256 - 320) Kbps được không? Cảm ơn anh nhiều chúc anh mạnh khỏe.

Anonymous 13. September 2007, 15:40

Vietnam Freedom writes:

Chào anh Tuấn Khanh.
cảm ơn anh rất nhiều. Chúc anh nhiều sức khỏe. Em hy vọng là anh sẽ và mãi mãi đứng vững và kiên định ý chí của mình trong những đợt sóng gió và có thể là bão táp đến với anh trong thời gian sắp tới. Nhưng dù sao đi nữa, chắc chắn anh sẽ không cô độc, bên anh còn rất nhiều người đang ủng hộ anh.

Việt Nam bây giờ, ai đó có thể sống bằng chính con người thật của mình thì đã là một anh hùng rồi. Mọi người có biết "Con người Việt Nam đang có một phong cách sống GIẢ DỐI MỘT CÁCH CHÂN THẬT".

Gửi Anh Hùng:
Những lời anh nói, em đã đọc qua, em xin hỏi anh Hùng là khi anh nói như vậy thì anh có biết là mình đang nói gì không và khả năng hiểu biết của anh là bao nhiêu về con người nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Anh hãy xem lại khả năng hiểu biết của mình trước khi khuyên người khác nhé.