My Opera is closing 1st of March

Sóng bắt đầu từ đâu ?

Sóng

Subscribe to RSS feed

Chiến for May 24, 2009

Thầy Thích Tao Ngộ nổi danh thiên hạ không chỉ về mấy cái đoạn rượu chè, cờ bạc mà còn là một bậc tôn sư về nghệ thuật chiến đấu, người theo không những chỉ là đám sư sãi ở Minh liêu cổ tự mà còn có mọi hạng của các tông phái khác. Ông không bao giờ múa may biểu diễn hoặc thi triển công phu (có phải cu li đâu mà lên gân kéo xe bò hay vác gạch đập bôm bốp vào đầu). Thay vào đó là các động tác nhanh gọn, thần tốc, hiệu quả, hạ đối phương trong thời gian ngắn nhất, chinh phục bằng sự ảo diệu của thân pháp.

Danh tiếng của ông làm cho một vị cao tăng của phái khác tức lộn hết cả mề, bởi vì ngay cả đồ đệ của ông ta cũng bỏ đi theo thầy Ngộ. Vị tăng cao ngạo kia cay mũi quá quyết định làm cuốc xe ôm tìm đến Minh liêu cổ tự để tranh hơn thua cùng thầy Ngộ.

"Này, thằng cha Ngộ kia!" vị tăng gọi lớn. "Đợi một chút. Ai kính phục ông đều nghe lời ông cả, nhưng một kẻ như ta đây chẳng thấy phục cái đêk gì. Người ta nói ông luôn làm chủ được cục diện, áp chế đối phương. Vậy ông nghĩ có thể làm được điều đó với ta được chăng?

Thầy Ngộ đang nheo mắt nhắn tin gọi thầy Thích Thì Chiến về nhậu vì vừa làm xong một em chó béo thơm phức lại mới được biếu vò rượu tăm thượng hạng, nghe tiếng om xòm đành đặt máy xuống cả cười:

"Bình tĩnh đi chú. Hãy đến gần đây, anh sẽ chỉ cho" thầy Ngộ nói.
Với vẻ tự đắc, vị tăng nọ vạch đám đông khệnh khạng bước đến.

Thầy Ngộ bảo "Gượm nào. Chó mới chặt đấy, sẵn rau cỏ muối ớt, làm một miếng đi cho ấm bụng đã"
Vị tăng làm theo, vừa nhồm nhoàm nhai vừa mút ngón tay với vẻ thoả mãn.

"Chú mày được đấy" thầy Ngộ nói, "Anh em mình có thể giao đấu hào sảng hơn nếu chú làm thêm chén rượu nữa.. Rượu đây, cạn đi." Ông tăng lại vênh váo ngửa cổ dốc cạn chén rượu thầy Thích Tao Ngộ đưa cho.

"Chú thấy không" thầy Ngộ nhỏ nhẹ, "chú mày đang tuân theo lời anh trong cuộc chơi anh chủ động. Và anh nghĩ chú mày cũng là một thằng hay ho đấy. Bây giờ ngồi xuống đây mà uống đi, rượu ngon lắm. Nhanh lên kẻo chút nữa thầy Chiến nó về thì chẳng còn cái mẹ gì mà uống đâu.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28