My Opera is closing 1st of March

Sóng bắt đầu từ đâu ?

Sóng

Subscribe to RSS feed

Ronan Keating: Lời ca tạm biệt đầy yêu thương for April 22, 2009

Ronan Keating: Lời ca tạm biệt đầy yêu thương
“Tôi đã viết những bài hát cho riêng mình. Những lời ca ấy sẽ cất lên trong đám tang của tôi. Đó là tất cả tình yêu thương tôi dành lại cho người thân yêu, cho gia đình, bạn bè và cho cuộc sống tươi đẹp này…”, Ronan Keating xúc động nói khi căn bệnh ung thư mà anh mắc phải đang trong giai đoạn cuối.

Tôi biết đến Ronan Keating trong qua những bài hát mà anh và nhóm Boyzone cùng cất lên sóng truyền hình nghe
MTV sau những giờ học từ hồi chúng tôi còn mài ghế thời cấp 3 ở nhà trường, rồi sau những lần nghe một ca từ mới
một sự trình diễn mới của nhóm , tôi cùng mấy con ong cái cùng bàn lại xúm vào bàn luận về những chàng trai nhóm Boyzone, nhất là Ronan
. Rồi sau mỗi con người trưởng thành lên cũng có những dự định mới cũng như chúng tôi mỗi người một nơi và nhóm chia tay, Ronan tách ra Solo riêng với gọng
ca sâu lắng, ngoại hình ưa nhìn anh đã khiến bao fan nữ và cả những ai yêu Boyzone một thời "cuồng nhiệt" với những bài hát có ca từ sâu lắng "When you say nothing at all" hay "This is the song"...
Bẵng đi một thời gian dài dù vẫn dõi theo anh, nhưng tôi cũng thật sock khi hôm qua nghe tin anh một căn bệnh ung thư qoái ác, thời gian còn lại không nhiều và anh chỉ giành
thời gian quý giá của những ngày cuối đời cho vợ và ba con.

Ronan Keating với vợ và 3 con

Lần đầu tiên Ronan phát hiện ra bệnh của mình là trong kỳ nghỉ với gia đình từ năm 2006.

“Tôi đã gọi cho bác sỹ riêng ngay lập tức. Ông ấy nói tôi không sao. Tuy nhiên ông dặn hãy đến gặp ông ngay khi kỳ nghỉ kết thúc. Linh cảm khiến tôi luôn nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Cả gia đình vẫn đi đến bờ biển, uống rượu nho và đi săn. Nhưng thật buồn, suốt khoảng thời gian đó không lúc nào tôi thấy mình thanh thản. Cảm giác “sắp chết” đó đã phá tan sự vui vẻ của một kỳ nghỉ”.

Ronan phát hiện mình bị ung thư từ năm 2006

Tuy nhiên Ronan đã cố gắng giữ bình tĩnh. Anh tỏ ra như thể mọi việc vẫn tốt đẹp trước mặt 3 đứa con là Jack 10 tuổi, Missy 8 tuổi và Ali 3 tuổi. Mặc dù vậy, anh không thể giấu cô vợ yêu Yvonne 35 tuổi của mình. Cả 2 cưới nhau năm 1998.

“Cô ấy rất thực tế. Tôi là một người hay mơ mộng nhưng cô ấy lại là một phụ nữ rất nhạy cảm. Yvonne an ủi rằng tôi nhất định sẽ ổn”, Ronan cho biết.

...Anh đã rất lo lắng và buồn khổ

“Đó thật sự là điều khủng khiếp. Tôi nghĩ chắc chắn mình bị ung thư. Tôi có cảm giác cục u nổi lên bằng hạt đậu ấy rất khác thường. Chính điều đó khiến tôi khẳng định như vậy. Và quả thật đúng như suy đoán của tôi…”.

“Tôi đã rất buồn! Những ngày tháng sau khi biết mình mắc bệnh nan y, tôi thấy cuộc sống của mình bao trùm một đám mây đen lo lắng và buồn bã. Lúc đó tôi chỉ biết sáng tác các ca khúc để quên đi. Nhưng những giai điệu thoát ra khỏi trái tim và khối óc chỉ chủ yếu xoay quanh chính bản thân tôi. Tôi viết về tình yêu thương với mẹ, với vợ, với các con, với chính mình và với tất cả… Tôi muốn những ca khúc này sẽ được thể hiện trong đám tang của mình”.

Yvonne nhạy cảm luôn ở bên và động viên chồng vượt qua khủng hoảng bệnh tật

Sau giai đoạn khủng hoảng, chàng ca sỹ Ailen - cựu thành viên của nhóm nhạc Boyzone này đã biết tự chăm sóc tỉ mỉ sức khoẻ của mình. Anh làm như vậy vì luôn nhớ về người phụ nữ yêu quý nhất, mẹ anh, bà Marie. Bà đã mất cách đây 11 năm vì căn bênh ung thư vú.

Boyzone sẽ tái hợp vào tháng tới trong tua diẽn vòng quanh thế giới

Tuần tới, Ronan sẽ tái ngộ với ban nhạc lừng danh một thời của mình, Boyzone. Cùng với Stephen Gately, Keith Duffy, Mikey Graham và Shane Lynch, Ronan sẽ thực hiện tua diễn vòng quanh thế giới vào tháng tới với Boyzone.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28