My Opera is closing 1st of March

Sóng bắt đầu từ đâu ?

Sóng

Subscribe to RSS feed

( 30 )Tha Hương for March 22, 2009

Tha Hương


255

Tám năm ta xa nhà biền biệt

Nợ áo cơm nặng giấc mơ hèn

Một lần đi mấy lần ly biệt

Cứ nhủ lòng trước lạ sau quen

------------------

Đất khách không cho không ai cả

Bỏng bàn chân đổi chén cơm thừa

Phố phường rộng mà người hẹp dạ

Một thân gầy mấy gánh rau dưa

------------------

Tám năm mẹ cha mờ đôi mắt

Trông tin con mòn mỏi thân già

Mải tha hương bước đường dằng dặc

Một tiếng gà sực nhớ quê xa

------------------

Đất khách một ngày nghe tin lũ

Ngôi nhà tranh trôi dạt đâu rồi

Giấu nước mắt sau làn khăn cũ

Quay quắt nhìn đường sá xa xôi

-------------------

Tám năm sông xưa giờ đã chết

Tuổi thơ con lưu lạc bến nào

Chân lữ khách đến hồi mỏi mệt

Mà điểm dừng chưa biết nơi nao

-------------------

(Lượm nhặt : gửi những người con tha hương )

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28