My Opera is closing 1st of March

Sóng bắt đầu từ đâu ?

Sóng

Subscribe to RSS feed

Ngố for January 06, 2009

Trống trải cuối ngày

nay có ô bạn mời anh em cung liên hoan chia tay cái tuổi xuân xanh , chẳng là từ ngày mai hắn mất cái tự do để cùng lên xe hoa rước nàng về dinh. trước thì tự do thi thoảng ới nhau cái là café cà fao ngay cả cái ngày chúa đẻ cũng lôi nhau đi nét đẹp, còn bây giời chắc phải xin phép bà xã hắn trước khi đi chơi mất, vì trong buổi tiệc chưa gì đã í ới điện thoại liên hồi “a đang ở đâu đấy?” hix “vợ yêu a đang ngồi với bạn”, chịu hết nổi. Nhưng ngẫm cũng có cái hay của nó. Ha ha. Còn tôi chợt nghĩ đến em, người con gái có cái tên mang ý nghĩa của sự diu dàng, một màu xanh quyến rũ một gu mà tôi rất thích, em cho tôi trở về cái rung động, cái bồi hồi kể từ khi gặp em, dù đã trò chuyện qua mạng, tôi chợt nhớ tới em người con gái ngại ngùng , e thẹn từ cái lần đầu gặp mặt mà em phải dẫn cô bạn thân đi cùng… còn nay ngày vui của bạn tôi chợt thấy mình chỉ nghĩ đến em , quyết định gọi điện hẹn em lần nữa dù ngày cuối tuần nhiều việc, nhưng sao em làm tôi sững người vài giây , em vô tư hay em...

em ”sao lại gọi cho em” đơn giản trong suy nghĩ tôi lúc này chỉ nghĩ về em

tôi “cuối tuần em đi xem fim cùng anh nhé”

em làm tôi trống trải “em xem đã cuối tuần có đi liên hoan cùng lớp không?”

em đùa tôi hay em vô tình, còn tôi không biết nói sao nữa … đợi cuối em cuối tuần.

Sau buổi tiệc tôi phóng như bay, coi mấy cái đèn đỏ để dừng lại suy nghĩ là vô nghĩa rồi vượt qua cái thứ nhất rồi cái thứ hai… cuối cùng qua hồ than thở , đinh dừng lại rồi “than thở ai đây” lại một cua nữa về nhà chỉ mong rằng online gặp em trên mạng… quãng đường như rút ngắn đến mức không thể . còn em cũng chẳng online , lại đợi em cuối tuần…. ngố xinh

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28