- Tình ? for July 12, 2008
Friday, July 11, 2008 6:28:00 PM
Tình ?
Trong cuộc sống này mọi thứ diễn ra trước mắt cứ như một trò chơi, một sự thật vẫn luôn nghiệt ngã qua bao thế hệ mà không ai biết được cái quy luật của nó ..."Tình yêu". sự ví von đến độ nó sấu xa như con quỷ đối với kẻ đau khổ vì tình và là nàng công chúa cổ tích trong cuộc tình đẹp, còn với những kẻ đi tìm, thì nó chẳng khác nào như một trò chơi đuổi bắt, người ta cứ mải miết theo đuổi một bóng hình ở phía trước mà không một lần ngoái lại để thấy có một bóng hình hiện hữu luôn ở bên và sẵn sàng nâng bước khi mình vấp ngã, hay người ta cứ nhớ thương về cuộc tình đã bay xa, rồi muốn níu kéo nó trở lại mà không để ý bên cạnh mình có người ngóng theo bước chân bạn. Đó có lẽ là khoảng cách xa nhất mà bạn vô tình không hay biết về nó... để rồi có lúc bạn tự hỏi mình, hỏi người ...Tôi cô đơn ? và tình yêu là gì nhỉ ?
Trong cuộc sống này mọi thứ diễn ra trước mắt cứ như một trò chơi, một sự thật vẫn luôn nghiệt ngã qua bao thế hệ mà không ai biết được cái quy luật của nó ..."Tình yêu". sự ví von đến độ nó sấu xa như con quỷ đối với kẻ đau khổ vì tình và là nàng công chúa cổ tích trong cuộc tình đẹp, còn với những kẻ đi tìm, thì nó chẳng khác nào như một trò chơi đuổi bắt, người ta cứ mải miết theo đuổi một bóng hình ở phía trước mà không một lần ngoái lại để thấy có một bóng hình hiện hữu luôn ở bên và sẵn sàng nâng bước khi mình vấp ngã, hay người ta cứ nhớ thương về cuộc tình đã bay xa, rồi muốn níu kéo nó trở lại mà không để ý bên cạnh mình có người ngóng theo bước chân bạn. Đó có lẽ là khoảng cách xa nhất mà bạn vô tình không hay biết về nó... để rồi có lúc bạn tự hỏi mình, hỏi người ...Tôi cô đơn ? và tình yêu là gì nhỉ ?






