- Cuộc sống for July 09, 2008
Wednesday, July 9, 2008 3:18:00 PM
Cuộc sống !
Nếu ta ngắm nhìn cuộc sống này qua nhiều lăng kính có lẽ sẽ tạo ra cái nhìn lệch lạc, may sao mình chỉ nhìn qua một cái kính thôi nên k biết cái nhìn này có phải là đi theo hướng khác k? mà nếu có nhìn xa qúa thì mọi thứ trong cái nhìn sẽ thành méo mó hết..."hai đường thẳng không song song ở vô tận"
Thời gian qua bẵng đi đâu đó , tôi lang thang mọi xó xỉnh nào cũng không biết, càng đi, càng lăn lộn nhiều rồi khi trở về bên mái ấm gia đình, tôi chợt nhận rằng cuộc đời này thật ngắn ngủi, thật ý nghĩa, thật đau khổ trong tột cùng dù đó là sung sướng hay nghèo đói. Nhưng có một điều ai cũng sợ đến nỗi k giám nói ra hay cố tình biện minh cho nó dưới mọi góc độ, mà nhiều khi mang vào trong nó một học thuyết , một yếu tố tâm linh nào đó, và sự thật thì vẫn là 'sự thật đầy đủ ' của nó "Một nửa cái bánh mì là một nửa, một nửa sự thật chưa chắc đã phải là sự thật" đó là cái "Chết". Gữa nó và cái "Sống" có một bức tường mong manh vô hình, chỉ trong tích tắc "Sống" ---> "Chết", mọi thứ chấm hết, để lại trong con người ta chỉ là sự thương cảm.
Nay trên đường trở về nhà, trong một ngày mà tôi đã chứng kiến nhiều cái chết như vậy, một anh bộ đội, một cô bé... qua đường, đến tới nơi, những đồng tiền trở nên vô nghĩa 1.000, 2.000 ... bay trong gió bụi, để lại những người mẹ khóc con giữa dòng người hiếu kì. Tại sao , tại sao ???
Chúng ta hay cùng làm việc gì đó có ích, cùng nhau chia sẻ, cùng yêu thương... trước khi quá muộn để hối hân!






