My Opera is closing 1st of March

and isn't it ironic, don't you think?

a little too ironic, yeah, i really do think. (A.M.'s Ironic)

wtf???

sao mà lại có những người vô ý thức đến như vậy ko biết, nấu mắm thì mở cửa sau ra cho nó bay mùi đi, đằng này đóng cửa kín mít, làm mình bước từ ngoài đường vô nhà là cái mùi mắm xộc vô mũi, muốn dội ngược trở ra luôn. vậy mà cứ bắt bẻ người ta nghĩ cho mình còn mình thì ko biết nghĩ cho người khác. lịch sự tối thiểu cũng ko có. người gì đâu mà kỳ cục. furious

ko fải là mình nhỏ mọn, nhưng đây ko fải lần đầu tiên. quá tam ba bận chứ. sức chịu đựng của mình cũng có giới hạn chứ đâu fải vô hạn bomb .

not ready to make niceso and so, such and such

Write a comment

New comments have been disabled for this post.