My Opera is closing 1st of March

and isn't it ironic, don't you think?

a little too ironic, yeah, i really do think. (A.M.'s Ironic)

biết làm sao đây???

muốn đi tham quan lighthouse thứ 7 này quá, nhưng fải đi làm tới 6h sáng, ko biết có thức nổi để lái xe tới nơi rồi lái về nhà ko đây nữa sad , mà lighthouse làm gì ghê vậy ko biết, chỉ mở cửa 2nd saturday of every month. làm như là người ta tới khủng bố ko bằng.

mà cũng tại mình cái tội chơi ngu, bày đặt xung fong đi làm graveyard shift. dù gì cũng "ngày ngủ đêm thức" (nguyên văn bị mummy la), nên nhắm mắt nhận đại, ai dè nhận xong rồi mới nhớ thì trễ rồi, đúng bài "gậy ông đập lưng ông" luôn. BỐP!!! knockout cry

memoryold friend

Write a comment

New comments have been disabled for this post.