My Opera is closing 1st of March

and isn't it ironic, don't you think?

a little too ironic, yeah, i really do think. (A.M.'s Ironic)

old friend

tới hôm nay mới nói chuyện được với V.B. vì lâu rồi ko nói chuyện với tên đó, mà mỗi lần nói chuyện với Maika, Maika đều nhắc tới V.B. này, V.B. kia, lần cuối mình nói chuyện với Maika, mình dặn Maika sau này có gặp V.B. lại (ở "1 trong 7 cái đám cưới còn lại của cái bàn đó" - nguyên văn của Maika)thì chửi cho tên đó giùm mình vì cái tội đưa email từa lưa, bị trả lại hoài.

nhưng hôm nay nói chuyện được, nên mình "sạc" cho 1 chập luôn rồi, mong là mai mốt Maika có gặp sẽ quên ko "sạc" cho thêm 1 chập nữa, nếu ko thì mai mốt có về gặp lại chắc là mình lãnh đủ.

vẫn nói chuyện tửng tửng như hồi ở quán cà fê. có điều tốt cho V.B. là chưa tới 30 đã lên chức "chỉ trỏ" rồi. giờ khỏi cần lo kế hoạch 6 năm nữa. vậy là hay rồi up .

có bao giờ mình nghĩ là mình có thể ngồi nói chuyện với V.B. 1 cách vui vẻ như vậy... câu nói "you don't know what you got 'til it's gone" thấm thía ghê...

but then again, it's me, with tendency to mess things up more than i can fix them.

ko fải đi làm cuối tuần này tại uniform bị back order sad . nếu mọi việc suông sẻ tuần sau thì coi như đây là my last free weekend. nếu ko suông sẻ thì coi như là tiêu đời rồi awww . gotta go back to where i started all over again :clown: .

nhưng mà cửa này đóng thì cửa kia mở, mai được ngủ no giấc xong rồi dậy đi tham quan Palos Verdes Lighthouse angel .

vậy ko, sao mà khá nổi? cat

biết làm sao đây???atchoo

Comments

LinhStylelinhstyle Sunday, January 13, 2008 3:08:50 AM

đọc mà chẳng hỉu chi hết:(

Write a comment

New comments have been disabled for this post.