wake up call
Saturday, January 5, 2008 9:30:48 PM
anh Hoằng gọi điện thoại qua lúc 6h30 sáng, mà mình đi ngủ lúc 5h
...
nhìn vô caller ID thấy số lạ hoắc từ VN, ko biết là ai nữa. hỏi anh Hoằng mới đổi số huh? anh nói, ko, số của vợ. hihi.
xong thằng Bo khóc ầm ĩ trong điện thoại. con trai gì mà khóc nhè như con gái vậy, 5 tuổi đầu rồi còn gì nữa.
hồi Đăng 5 tuổi, nó đâu có khóc nhè như vậy. nhưng mà nó là con 1, đâu có ai giành đồ chơi hay chọc ghẹo gì nó để mà khóc. mà nó như vậy nên mình thích chơi với nó, ko fải cứ vài 3 phút là fải dỗ nó nín, hihi. gặp anh Hoằng nữa, con khóc, méc tùm lum hết, mà mình nghe trong ĐT ảnh cứ "Ờ, ờ" với nó rồi nói chuyện tiếp với mình, chắc là nó khóc như cơm bữa, riết rồi ko ai thèm để ý nữa. khóc xong thì cũng fải nín thôi, dỗ nó nó thấy được làm tới sao.
sao mình thấy có con mệt quá, nhớ hôm bữa qua nhà anh Trường nhân lễ ngày thứ 100 của Bác Hiền
, Isabel & Gaby cãi nhau chí chóe, anh Trường chỉ ngồi đó rồi nhìn mình xong nói 1 câu: "Có con gái nhức đầu quá". nhức đầu thiệt, mình là khách đã thấy nhức đầu, nói chi là fải ở chung với 2 cô nhóc đó 24/7. chịu thua luôn. nhưng mà cũng fải nể 2 ông anh họ của mình luôn. gặp mình đi làm về mệt mà nghe mấy đứa con méc tới méc lui kiểu vậy chắc chạy ko kịp nhìn lại tụi nó luôn. 2 ông này chịu đựng được tới giờ này là hay lắm rồi
ai nói câu "làm cha mẹ rồi mới biết công ơn cha mẹ" vậy ta? ko nhớ ai nói nữa.
có internet lại rồi, ko biết có bị cúp lại ko nữa.
...nhìn vô caller ID thấy số lạ hoắc từ VN, ko biết là ai nữa. hỏi anh Hoằng mới đổi số huh? anh nói, ko, số của vợ. hihi.
xong thằng Bo khóc ầm ĩ trong điện thoại. con trai gì mà khóc nhè như con gái vậy, 5 tuổi đầu rồi còn gì nữa.
hồi Đăng 5 tuổi, nó đâu có khóc nhè như vậy. nhưng mà nó là con 1, đâu có ai giành đồ chơi hay chọc ghẹo gì nó để mà khóc. mà nó như vậy nên mình thích chơi với nó, ko fải cứ vài 3 phút là fải dỗ nó nín, hihi. gặp anh Hoằng nữa, con khóc, méc tùm lum hết, mà mình nghe trong ĐT ảnh cứ "Ờ, ờ" với nó rồi nói chuyện tiếp với mình, chắc là nó khóc như cơm bữa, riết rồi ko ai thèm để ý nữa. khóc xong thì cũng fải nín thôi, dỗ nó nó thấy được làm tới sao.
sao mình thấy có con mệt quá, nhớ hôm bữa qua nhà anh Trường nhân lễ ngày thứ 100 của Bác Hiền
, Isabel & Gaby cãi nhau chí chóe, anh Trường chỉ ngồi đó rồi nhìn mình xong nói 1 câu: "Có con gái nhức đầu quá". nhức đầu thiệt, mình là khách đã thấy nhức đầu, nói chi là fải ở chung với 2 cô nhóc đó 24/7. chịu thua luôn. nhưng mà cũng fải nể 2 ông anh họ của mình luôn. gặp mình đi làm về mệt mà nghe mấy đứa con méc tới méc lui kiểu vậy chắc chạy ko kịp nhìn lại tụi nó luôn. 2 ông này chịu đựng được tới giờ này là hay lắm rồi
ai nói câu "làm cha mẹ rồi mới biết công ơn cha mẹ" vậy ta? ko nhớ ai nói nữa.
có internet lại rồi, ko biết có bị cúp lại ko nữa.








