Entry for November 05, 2008
Wednesday, November 5, 2008 5:10:00 PM
<Viết gì đây...>
Đầu tiên,chúc mừng sinh nhật hai người ,một ngày đặc biệt của hai đứa <5/11>,bạn tôi và em tôi,đã có một sinh nhật thật vui phải không...một tuổi mới thật hạnh phúc nhé,đừng nghĩ nhiều nữa cả hai nhé,và mong những điều tốt đẹp nhất cho cả hai...tại sao gộp cả hai...giống nhau lắm --kỳ lạ--thế.
<Viết gì đây...>
Ghi lại vài dòng về những ngày bão lũ...thứ 6 mưa,ra đường,dắt xe trong mưa,lội nước về nhà...từ đó ở nhà,nước ngập chưa bao h từng thế...lầy lội..không điện nước ...buồn tẻ..tự động viên và cũng làm được những thứ mà có điện thì mình lại bê trễ...4 ngày trong nước,dưới ánh nến,điện thoại hỏng...ờ cảm giác thế nào không cần hỏi nhị.
<Viết nữa này...>
Cảm xúc vài ngày gần đây...sao nhỉ... lắng nghe ...rồi im lặng. ..khi không biết phải nói gì..hai ba chuyện ...lại nghĩ ư...chán rồi mà cũng chẳng còn sức nữa...
Đến lúc cần thì đâu rồi...chả có gì cho tớ...một vài dòng ngắn gọn ..chấm ...thế đủ rồi phải không bạn...bạn đang bận...uh...bận...tớ an ủi bằng điều đó ....và tớ hiểu được thế nào là nhạt nhòa...có lẽ chỉ tại tớ chưa quen...
Có nên để mọi thứ lại ra đi trong im lặng không nhỉ...chờ .
Tháng 11 cũng đang chờ...nhanh
Đầu tiên,chúc mừng sinh nhật hai người ,một ngày đặc biệt của hai đứa <5/11>,bạn tôi và em tôi,đã có một sinh nhật thật vui phải không...một tuổi mới thật hạnh phúc nhé,đừng nghĩ nhiều nữa cả hai nhé,và mong những điều tốt đẹp nhất cho cả hai...tại sao gộp cả hai...giống nhau lắm --kỳ lạ--thế.
<Viết gì đây...>
Ghi lại vài dòng về những ngày bão lũ...thứ 6 mưa,ra đường,dắt xe trong mưa,lội nước về nhà...từ đó ở nhà,nước ngập chưa bao h từng thế...lầy lội..không điện nước ...buồn tẻ..tự động viên và cũng làm được những thứ mà có điện thì mình lại bê trễ...4 ngày trong nước,dưới ánh nến,điện thoại hỏng...ờ cảm giác thế nào không cần hỏi nhị.
<Viết nữa này...>
Cảm xúc vài ngày gần đây...sao nhỉ... lắng nghe ...rồi im lặng. ..khi không biết phải nói gì..hai ba chuyện ...lại nghĩ ư...chán rồi mà cũng chẳng còn sức nữa...
Đến lúc cần thì đâu rồi...chả có gì cho tớ...một vài dòng ngắn gọn ..chấm ...thế đủ rồi phải không bạn...bạn đang bận...uh...bận...tớ an ủi bằng điều đó ....và tớ hiểu được thế nào là nhạt nhòa...có lẽ chỉ tại tớ chưa quen...
Có nên để mọi thứ lại ra đi trong im lặng không nhỉ...chờ .
Tháng 11 cũng đang chờ...nhanh




