Entry for October 04, 2008
Saturday, October 4, 2008 7:23:00 AM
Thế là đã tiêu hết veo số tiền mới có...
Tóc mới..có vẻ không hợp với mình như tóc cũ...nhưng cuộc sống mà...
phải thay đổi để thấy được cái nào hợp,cái nào không,cái nào dành cho mình,cái nào dành cho người.Thấy trẻ ra...bây giờ thì sẽ nuôi dài lại...cắt bỏ bớt những chỗ xơ xác rồi...thời gian dài lắm để nó đạt đến cái độ cũ..nhưng sẽ nuôi dưỡng thật nhiều....
13/10..lại bắt đầu...chưa biết thế nào... nhiều thử thách khó khăn lắm đây
.
Ngẫm lại thấy nhanh mà cũng thật lâu...tưởng như êm xuôi mà hóa rồi vẫn thế..
.
Mẹ có câu:"Chẳng có j` là quan trọng
"..mẹ bảo thế để thể hiện cái nhìn cuộc sống không tiêu cực,không quá lên...mẹ bảo rằng :"Khi mà mọi thứ của mình đều ổn thỏa,thì chẳng có điều gì rắc rối mà khiến con phải suy nghĩ cả..đó là hoàn cảnh tốt để nói câu :chẳng có gì là quan trọng !!..còn nếu không ..thì cái gì cũng quan trọng đấy"....
Vết bỏng lên da non rồi...nghe nói ...sẹo bỏng bô không chữa được...có một vài vết nhỏ trên đó..mà cậy vào thì máu ứa ra...lạ quá...vết thương này ta mang suốt đời rùi..
chẹp.
Tuần sau vừa hết mấy môn....những ngày nghỉ khá nhiều...nhưng ta vẫn bận....
Có người gọi mình bằng "nhóc"...nghe hay nhỉ...nhưng nhóc thực tế rồi đấy....
Muốn vui như trước đây...thấy thiếu vắng cái gì đó...nhưng sẽ phải thế...một khoảng cách đủ xa...để không còn biến mọi thứ đã từng tốt đẹp trở nên như vậy ...có thế sẽ đến lúc khoảng cách ngắn lại...khi thời gian nhanh hơn....chỉ biết tin và hy vọng vào những điều tốt đẹp.
Tớ
thích người đàn ông đạt được sự cân bằng trong cuộc sống..sự nghiệp ,gia đình...thầy Từ Minh Phương ..ôi..thầy giỏi lắm í..cả hai thứ đều hoàn thành tốt ở khi tuổi còn rất trẻ....đáng ngưỡng mộ...thích thầy vì thầy đặt tên cho hai đứa con những cái tên rất hay....
Một vài cảm xúc trong ngày...chấm than
Tóc mới..có vẻ không hợp với mình như tóc cũ...nhưng cuộc sống mà...
13/10..lại bắt đầu...chưa biết thế nào... nhiều thử thách khó khăn lắm đây
Ngẫm lại thấy nhanh mà cũng thật lâu...tưởng như êm xuôi mà hóa rồi vẫn thế..
Mẹ có câu:"Chẳng có j` là quan trọng
Vết bỏng lên da non rồi...nghe nói ...sẹo bỏng bô không chữa được...có một vài vết nhỏ trên đó..mà cậy vào thì máu ứa ra...lạ quá...vết thương này ta mang suốt đời rùi..
Tuần sau vừa hết mấy môn....những ngày nghỉ khá nhiều...nhưng ta vẫn bận....
Có người gọi mình bằng "nhóc"...nghe hay nhỉ...nhưng nhóc thực tế rồi đấy....
Muốn vui như trước đây...thấy thiếu vắng cái gì đó...nhưng sẽ phải thế...một khoảng cách đủ xa...để không còn biến mọi thứ đã từng tốt đẹp trở nên như vậy ...có thế sẽ đến lúc khoảng cách ngắn lại...khi thời gian nhanh hơn....chỉ biết tin và hy vọng vào những điều tốt đẹp.
Tớ
Một vài cảm xúc trong ngày...chấm than





