My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Entry for February 10, 2008

Thế là 3 ngày Tết đã hết từ hôm qua...nhanh quá í....Tết vẫn thế....vẫn đi chơi,vẫn gia đình và bạn bè tụ họp....vẫn bánh trưng xanh...vẫn lì xì đỏ....luôn thấy vui vui ,lâng lâng và phơi phới....Tết năm nay lạnh,nhưng ba ngày Tết trời tuyệt đẹp í,thế mới đúng là không khí mà mình thường mong ước....Năm nay tự tay gói bánh trưng....nó hơi chữ nhật một tí nhưng mà ngon(theo nhận xét của nhiều người^^) hị hị ...Đi chùa Hương vào mùng hai Tết mình đã cầu chúc một năm mới nhiều may mắn,nhiều niềm vui sẽ đến với gia đình,bạn bè và những người mình yêu quí.Mong tất cả sẽ có một năm thành công và đáng nhớ.Cho riêng mình,mình mong muốn sẽ làm được những điều đã đề ra,và tất cả những gì mình cần là sức khỏe và một chút may mắn....Đã hứng được giọt nước từ bầu sữa mẹ trên động Hương Tích...hi vọng la may mắn sẽ đến với mình.....Một năm đã đến....hãy tin vào những điều tốt đẹp...m nhé...m sẽ hạnh phúc...nhưng m phải cố gắng nhiều lắm đấy....tạm biệt một người...cũng chúc cho người ấy gặp nhiều may mắn....hẹn gặp lại nhớ...