Entry for January 15, 2008
Tuesday, January 15, 2008 5:26:00 PM
Thế là tớ đã 21 tuổi rồi đấy.....năm nay bận rộn.....chẳng có giây phút bên bạn bè vui như năm ngoái nhưng bù lại tớ nhận được sự quan tâm của nhiều người bạn mới....có nhiều niềm vui hơn tớ tự thưởng cho mình....để thấy rằng nên trân trọng từng phút giây với những người mình yêu quí...Năm nay,tớ đón chào tuổi mới trên bãi biển của thành phố Nam Định....không bánh kem...không nến ...nhưng có sóng và gió....giữa đất trời lại thấy mình nhỏ bé....cảm giác vừa ngọt vừa mặn...(lãng mạn và trống vắng)....
Tớ sẽ làm gì cho một năm mới....nhiều thử thách...tốt nhất là không nói nhiều....im lặng là vàng....và còn những vui buồn và khó khăn trong cuộc sống....cũng chỉ biết sẽ mỉm cười và bước tới....Đã có quá nhiều chuyện buồn cho một năm cũ....cảm xúc con người tớ lẫn lộn và dễ thay đổi,nhưng đa số là buồn....thất vọng nhưng không lối thoát....thất bại nhưng không cố gắng....và rơi trong mớ xúc cảm bòng bong...hình như tớ đã đánh mất mình....đánh mất những thứ mà vốn thuộc về con người tớ....hi vọng là tớ có thể lấy lại những điều đó....hãy "vẫn là bạn nhưng tốt hơn ngày hôm qua"...mày nhé...Chúc mừng sinh nhật mày...^^
Tớ sẽ làm gì cho một năm mới....nhiều thử thách...tốt nhất là không nói nhiều....im lặng là vàng....và còn những vui buồn và khó khăn trong cuộc sống....cũng chỉ biết sẽ mỉm cười và bước tới....Đã có quá nhiều chuyện buồn cho một năm cũ....cảm xúc con người tớ lẫn lộn và dễ thay đổi,nhưng đa số là buồn....thất vọng nhưng không lối thoát....thất bại nhưng không cố gắng....và rơi trong mớ xúc cảm bòng bong...hình như tớ đã đánh mất mình....đánh mất những thứ mà vốn thuộc về con người tớ....hi vọng là tớ có thể lấy lại những điều đó....hãy "vẫn là bạn nhưng tốt hơn ngày hôm qua"...mày nhé...Chúc mừng sinh nhật mày...^^





