Entry for December 28, 2007
Friday, December 28, 2007 2:44:00 PM
Cuối tuần rồi.....đang ngồi trong nhà và ngoài trời thì gió đang thổi.....mạnh lắm í.......Vừa đi học về và không nhờ cái áo mưa của mẹ.....con suýt chết rét.......Ôi cái lạnh của những ngày Tết xưa .....lạnh và khô.....đường tớ đi rộng thênh thang và gió lồng lộng,tớ ở trong lòng cái áo và mặc kệ gió thổi,.....,tớ thấy cái lạnh bên ngoài,......,nhưng tự nhiên tớ thấy ấm áp lạ,.....,tớ nhoẻn miệng cười,.....,cái giây phút ấy,.....,lòng mình thanh thản quá,.....,một cảm giác mà tớ nghĩ tớ sẽ còn lâu mới có lại......
Không thể phủ nhận,mình đang vui,....tớ thấy lòng mình thoải mái.....uh......đúng rồi,có phải mình đã không còn bị ám ảnh.......có phải mình đã thoát khỏi những gì đã diễn ra.......Hứa nhé....
Không thể phủ nhận,mình đang vui,....tớ thấy lòng mình thoải mái.....uh......đúng rồi,có phải mình đã không còn bị ám ảnh.......có phải mình đã thoát khỏi những gì đã diễn ra.......Hứa nhé....





