My Opera is closing 1st of March

Subscribe to RSS feed

Hạt bụi

....Có một hạt bụi nhỏ......
... Bụi tung tăng trên đường, bụi bay theo gió, bụi quấn vào nhành cây ngọn cỏ, vào tóc, vào áo quần của người ta... Cuộc đời của bụi cứ thế, cứ thế, vòng đời dạo chơi rong ruổi... !!

.... Rồi một ngày, bụi vương vào mắt, bụi thấy thích thú với chốn mới mẻ này, thật ấm áp, bụi thích cái cảm giác được mắt bao bọc, che chở. Bụi chưa từng có cái cảm xúc muốn gắn bó mãi như thế bao giờ, dường như, bụi yêu mắt.....!!!


.... Nhưng... Bụi ngạc nhiên khi thấy mắt cay xè nhặm đỏ, nước mắt tuôn rơi tức tưởi trên mi...
... Vì sao vậy, tại sao lại như thế...?... Bụi càng muốn nhẹ nhàng gần gũi với mắt thì mắt lại càng đau đớn đẫm lệ, điều ấy làm cho bụi dằn vặt suy nghĩ vô cùng... Bụi đau khổ thấy mắt yêu của mình lại bị chính tình yêu của mình làm cho mờ đục hàng ngày.....!!

.... Và rồi, bụi quyết định buông xuôi mà không cố gắng ở với mắt nữa, bụi thả mình nương theo dòng nước mắt ... !! .. Bụi tan vào hư vô, vào cõi không định của một Tình yêu , tình yêu chỉ của riêng bụi và mắt...!!

.... Đã bao giờ bạn nghĩ sẽ hy sinh cho Tình Yêu của mình nhiều đến thế chưa ... ???
Kể cả là ra đi...không gặp nữa...!!
Nếu như ta chỉ là một hạt bụi.... ???