October 20, 2007
Saturday, October 20, 2007 4:38:00 PM
Viết những dòng cuối cho ngày 20/10 nào.Lời đầu tiên là cảm ơn lắm những bạn con trai lớp mình.Con gái cn đã có một buổi tối thật vui...,mọi thứ đơn giản lắm nhưng cũng chỉ cần thế là thể hiện được rất nhiều tình cảm rồi...hi vọng,sẽ có nhiều buổi vui chơi đáng nhớ thế....
Một con rùa xanh,một bức thiệp có lưu lại bút tích một số người....quá hồi hộp và mong đợi đọc lắm nghe.Những lời chúc khi ngày 20 mới sang mấy phút.......và kết thúc là một vườn hoa hồng ...nhiều không kể được......ngày 20/10 của tớ...cảm ơn các bạn nhiều lắm nghe.........
Một con rùa xanh,một bức thiệp có lưu lại bút tích một số người....quá hồi hộp và mong đợi đọc lắm nghe.Những lời chúc khi ngày 20 mới sang mấy phút.......và kết thúc là một vườn hoa hồng ...nhiều không kể được......ngày 20/10 của tớ...cảm ơn các bạn nhiều lắm nghe.........




