Mưa phát sáng...(st)
Tuesday, October 9, 2007 2:45:00 AM
Umm, mưa phát sáng khi nào nhỉ...???
Mưa phát sáng khi có ánh đèn rọi vào
......................... khi ánh chớp lóe lên
...........................khi đột nhiên có chiếc ô tô phóng qua ...sáng lòa.
......Mưa còn phát sáng khi mình đi xe máy, bật đèn pha rọi vào mưa, ừ sáng thật .
.....Mưa còn biết dance nữa đấy, khi phóng ga thật nhanh, Đèn thật sáng, mưa nhảy điệu cha cha.
.................................................khi phóng thật chậm, mưa lại nhảy điệu slow êm ái.
.....................Đèn vui Mưa vui, Đèn buồn, Mưa khóc......
Mưa bảo Đèn :
Ôi Mưa yêu Đèn mất rồi Đèn ạ!"
Đèn lại bảo Mưa :
Đèn yêu Mưa, rất yêu, nhưng không phải lúc nào Đèn cũng ở bên Mưa được...
Đêm về khi ánh đèn kia đi ngủ, chỉ còn mưa một mình, mưa không phát sáng nữa.
Cũng không ai phát hiện ra rằng mưa có thể phát sáng. Trừ đèn...
Mưa phát sáng khi có ánh đèn rọi vào
......................... khi ánh chớp lóe lên
...........................khi đột nhiên có chiếc ô tô phóng qua ...sáng lòa.
......Mưa còn phát sáng khi mình đi xe máy, bật đèn pha rọi vào mưa, ừ sáng thật .
.....Mưa còn biết dance nữa đấy, khi phóng ga thật nhanh, Đèn thật sáng, mưa nhảy điệu cha cha.
.................................................khi phóng thật chậm, mưa lại nhảy điệu slow êm ái.
.....................Đèn vui Mưa vui, Đèn buồn, Mưa khóc......
Một mình mưa thì không thể phát sáng. Mưa không màu, mưa buồn.
Mưa bảo mưa không có gì đặc biệt, chỉ là mây đã mệt mỏi hóa thành. Mưa trong suốt, mưa cô đơn.
Nhưng từ khi có ánh đèn, mưa rạng rỡ, mưa vui vẻ, mưa còn biết khiêu vũ, mưa đùa vui, mưa đã rất yêu đời.
Mưa biết mình tỏa sáng....Mưa bảo mưa không có gì đặc biệt, chỉ là mây đã mệt mỏi hóa thành. Mưa trong suốt, mưa cô đơn.
Nhưng từ khi có ánh đèn, mưa rạng rỡ, mưa vui vẻ, mưa còn biết khiêu vũ, mưa đùa vui, mưa đã rất yêu đời.
Mưa bảo Đèn :
''Tớ thật rực rỡ phải không, khi ở bên cậu, tớ là tất cả.
Ở bên cậu tớ không chỉ là hạt mưa buồn tẻ nữa. Nhờ có cậu tớ phát hiện ra rằng tớ còn có thể phát sáng nữa nhé.
Đứng trước cậu tớ biết nhảy múa, biết đùa vui, tớ là chính tớ nhưng lại hơn cả bản thân tớ.
Ở bên cậu tớ không chỉ là hạt mưa buồn tẻ nữa. Nhờ có cậu tớ phát hiện ra rằng tớ còn có thể phát sáng nữa nhé.
Đứng trước cậu tớ biết nhảy múa, biết đùa vui, tớ là chính tớ nhưng lại hơn cả bản thân tớ.
Ôi Mưa yêu Đèn mất rồi Đèn ạ!"
Đèn lại bảo Mưa :
"Từ khi biết cậu tớ không cô đơn nữa, ánh mắt tớ chỉ nhìn thấy cậu. Khi trời không mưa, chỉ có mình tớ đi một mình, rọi vào con đường trống hoác, tớ cô đơn.
Khi có cậu ở bên, cậu nhảy múa, ca hát bên tớ.......
Cậu là tất cả trong mắt tớ, và tớ phát sáng dường như chỉ dành cho cậu thôi mưa ạ.
Từ khi biết cậu tớ đã biết thế nào là ánh sáng thật sự, ánh sáng không cô đơn. Ánh sáng đó phát ra từ cậu đấy, mưa ạ.
Đèn yêu Mưa, yêu nụ cười của Mưa, yêu nước mắt của Mưa, yêu mỗi khi Mưa phát sáng...mỗi khi Mưa ở bên Đèn..."
Khi có cậu ở bên, cậu nhảy múa, ca hát bên tớ.......
Cậu là tất cả trong mắt tớ, và tớ phát sáng dường như chỉ dành cho cậu thôi mưa ạ.
Từ khi biết cậu tớ đã biết thế nào là ánh sáng thật sự, ánh sáng không cô đơn. Ánh sáng đó phát ra từ cậu đấy, mưa ạ.
Đèn yêu Mưa, yêu nụ cười của Mưa, yêu nước mắt của Mưa, yêu mỗi khi Mưa phát sáng...mỗi khi Mưa ở bên Đèn..."
Đèn yêu Mưa, rất yêu, nhưng không phải lúc nào Đèn cũng ở bên Mưa được...
Đêm về khi ánh đèn kia đi ngủ, chỉ còn mưa một mình, mưa không phát sáng nữa.





